
LĐBĐ Anh (FA) chính thức xử phạt HLV Villas-Boas 12.000 bảng vì ông này đã có những lời lẽ khiếm nhã về trọng tài Chris Foy trong trận Chelsea thua QPR 0-1 hồi tháng trước (23/10). Bên cạnh đó, FA cũng cảnh báo chiến lược gia người Bồ sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn nữa nếu tiếp tục chỉ trích trọng tài vô cớ.
HLV Villas-Boas tỏ ra rất phẫn nộ đối với cách điều hành của trọng tài chính Chris Foy. Ông kịch liệt phản đối quyết định truất quyền thi đấu Bosingwa và Drogba, đồng thời bóng gió về một kế hoạch “dìm hàng” Chelsea ở Premier League.
“Trọng tài bắt rất tồi, cực kỳ tồi và nó được phản ánh thông qua kết quả, diễn biến của trận đấu. Tôi đã nói chuyện với trọng tài sau trận và có những hành động quá khích với ông ấy. Nhưng tôi cũng không quan tâm ông ấy có làm sao hay không”, Villas-Boas trả lời báo chí sau trận thua trước QPR.

Dù đã một mực phủ nhận cáo buộc của FA nhưng HLV Villas-Boas cũng phải nộp phạt 12.000 bảng. Nhưng đây vẫn chưa phải cái hạn lớn nhất của chiến lược gia người Bồ, bởi ông còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải vì chuỗi thành tích bết bát của Chelsea ở giải Ngoại hạng (thua 3/4 trận gần nhất).
Có thông tin, Chelsea sẵn sàng bỏ ra 20 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng Villas-Boas, nhằm nối lại lương duyên với “người cũ” Guus Hiddink. Đã phải trả cho Porto 13 triệu bảng để có Villa-Boas hồi mùa Hè năm nay nên nếu chia tay, Chelsea sẽ mất cả thảy 33 triệu bảng, một khoản tiền vượt ngoài sức tưởng tượng chỉ để trả cho 1 HLV.
HLV Villas-Boas là một người có tài, bằng chứng là những danh hiệu cao quý sau hơn 1 năm làm việc ở Porto (1 chức VĐQG, 1 chức vô địch Europa League, 1 Cúp quốc gia và 1 siêu cúp BĐN). Nhưng cái tài của Villas-Boas có duy trì được hay không thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không dựa vào duy nhất tư duy của nhà cầm quân 33 tuổi này.

HLV Villas-Boas đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề hóc búa ở sân Stamford Bridge. Thứ nhất, ý đồ sao chép Chelsea trở thành “cỗ máy ghi bàn” như Porto của Villas-Boas đã không thành hiện thực. Nhân sự ở sân Stamford Bridge trước giờ vốn đã quá quen với thứ chiến thuật thiên về sự chắc chắn, áp đặt đối thủ bằng lối chơi đầu óc, chứ không thích hợp với phong cách không khoan nhượng mà Villas-Boas từng áp dụng rất thành công ở Porto. Sự có mặt của Juan Mata cũng chẳng thể mềm mại hóa được Chelsea và rốt cuộc Villas-Boas đành phải trở lại với mô-típ cũ rích: Phòng ngự phản công.
Đâu đã xong, dù trở về với sở trường rình rập nhưng hàng thủ của Chelsea lại đánh mất đi sự tỉnh táo vốn có. Những cái tên từng là nỗi kinh hoàng của các tiền đạo như John Terry, David Luiz, Ashley Cole…, bỗng dưng thi đấu như những “gã khờ” dù trước mặt họ chỉ là những đối thủ hạng xoàng như QPR hay Blackburn… Không những vậy, The Blues còn đang đánh mất bản lĩnh của đại gia khi đá rất lép vế trước những đội đồng cân, đồng lạng như M.U, Arsenal, Liverpool (Chelsea đều thua). HLV Villas-Boas ở đâu và ông phát huy tài năng của mình thế nào mà lại để đội nhà bết bát như thế ?

Villas-Boas kế thừa rất tốt tài ăn nói thiếu suy nghĩ của đồng nghiệp, đồng thời là người dìu dắt ông đến với nghiệp cầm quân - Jose Mourinho. Là một người lãnh đạo đội, Villas-Boas nên kiểm điểm học trò của mình trước thay vì đổ hết tội lỗi lên đầu trọng tài Chris Foy. Tình huống cản người của Bosingwa thì còn đáng để tranh cãi, chứ việc Drogba phi cả 2 chân vào người Adel Taarabt thì rõ như ban ngày. Mặc dù Taarabt không sao nhưng Drogba vẫn xứng đáng nhận thẻ đỏ vì kiểu tranh chấp nguy hiểm của mình.
Trên đây chỉ là số ít các dẫn chứng về sự bất lực của HLV Villas-Boas đối với tình hình ở Chelsea. Chỉ cần Chelsea thua Levekusen ở lượt trận thứ 5 Champions League đêm nay, chắc chắn thời gian tại vị của ông thầy 33 tuổi sẽ chỉ còn được tính bằng ngày.
bongdaplus.vn