
Tottenham chào mừng sự trở lại của HLV Harry Redknapp bằng một chiến thắng thuyết phục. Đầu tuần qua, nhà cầm quân lão làng này đã tái xuất ở sân White Hart Lane. Sự xuất hiện của Redknapp đem đến sức sống mới cho các học trò. Trước 35.818 khán giả, Tottenham thi đấu trên chân và giành chiến thắng xứng đáng 2-0 trước Aston Villa. Cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi Adebayor, chân sút mà Redknapp dùng đủ mọi cách để đưa về trong mùa Hè vừa qua.
Adebayor không phải là cầu thủ duy nhất tỏa sáng trong trận đấu muộn vòng 12 Premiership 2011/12. Gareth Bale cũng nổi bật với 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Tương tự, bộ đôi Luka Modric - Scott Parker chơi một trận tuyệt vời khi hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.
Nhìn chung, chiến thắng của Tottenham mang nhiều dấu ấn chiến thuật hơn là cá nhân. Trong ngày HLV Harry Redknapp trở lại băng ghế huấn luyện, Tottenham lên bóng nhịp nhàng như một cỗ máy. Họ biết khoét vào những nhược điểm của đối phương để dễ dàng giữ 3 điểm ở lại sân White Hart Lane.Với 3 điểm giành được trong trận đấu muộn vòng 12, Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Song thế đứng của thầy trò Redknapp vẫn rất chông chênh, bởi khoảng cách giữa họ với các đối thủ bám đuổi là rất sít sao. Hiện tại, Tottenham đang có cùng 25 điểm như Newcastle. Trong khi, Chelsea, Liverpool và Arsenal đuổi theo phía sau với 3 điểm ít hơn. Cục diện trên sẽ mở ra giai đoạn cạnh tranh quyết liệt giành suất vào Top 4.
Cuộc đua tay 5 này rất có thể được rút gọn xuống còn 4 ứng cử viên vào đầu tháng 12, bởi Newcastle đang có dấu hiệu xuống dốc sau giai đoạn gây bất ngờ. Trong 2 vòng đấu sắp tới, Newcastle lần lượt phải gặp Man United và Chelsea. Nếu trắng tay ở cả 2 trận cầu này, họ xem như bị loại khỏi vòng chiến.
Lịch thi đấu của Liverpool và Chelsea cũng không mấy dễ chịu. Cả 2 CLB này đều sắp phải chạm trán “độc cô cầu bại” Man City. Trong khi, Tottenham và Arsenal không phải gặp đối thủ lớn nào cho tới giữa tháng 12. Cả 2 đội bóng Bắc London này đều đang đạt phong độ cao với nhiều cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.
Với cục diện hiện nay, rất có thể Tottenham và Arsenal sẽ bứt lên ở những vòng đấu tới. Song cả 2 CLB này đều không sở hữu lực lượng hùng hậu và quá trình thăng tiến của họ nhiều khả năng sẽ khép lại vào dịp Giáng sinh và năm mới khi Premiership diễn ra với cường độ 3 trận/tuần.
Bongdaplus.vn