
Ledley King đã trở lại, nhưng ai dám chắc anh vững vàng được bao lâu với những chấn thương đã trở thành mãn tính và Jonathan Woodgate cũng thế, mong manh chẳng hề kém. Bản danh sách thương binh của Tottenham còn liên tục được bổ sung những cái tên như William Gallas, Vedran Corluka. Những chấn thương liên tục ấy khiến hàng hậu vệ của đội bóng này chưa khi nào được đánh giá cao.
Dĩ nhiên HLV Harry Redknapp thừa hiểu điều đó khi đang tính cách để tăng cường nhân lực và sức mạnh cho tuyến này. Nhân vật mà HLV này đang nhắm tới là Gary Cahill, trung vệ xuất sắc của Bolton. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, Cahill sẽ ra đi, đó là điều chắc chắn và đã được BLĐ Bolton thừa nhận.

Phía Tottenham cho biết họ sẵn sàng cạnh tranh với Chelsea ở mức giá 7 triệu bảng cho trung vệ này. Thậm chí HLV Harry Redknapp của Spurs còn khẳng định rằng nếu Bolton nâng giá, họ cũng sẽ theo tới cùng để có được chữ ký của tuyển thủ Anh này nhằm cả thiện hàng phòng ngự.
Năng lực của Cahill đã được kiểm định và thêm việc anh đang là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Liverpool hay cả Inter Milan càng khẳng định rõ hơn cho điều này. Tottenham muốn Cahill và đã sẵn sàng để có anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
chip-bongdaplus.vn