
Chống lệnh HLV, tự ý bỏ về quê mà không thèm xin phép lấy một lời, bỏ ngoài tai lệnh triệu hồi của đội bóng chủ quản… những scandal liên tiếp đã đóng sập cánh cửa trở lại Etihad của Carlos Tevez. Liều thuốc cho tương lai có lẽ sẽ chỉ là phương án ra đi. Nhưng đi đâu bây giờ?
Theo báo chí Brazil khẳng định, CLB Corinthians đã chủ động từ bỏ thương vụ Tevez vì khó lòng đáp ứng được mức giá Man City hét. Nhưng may cho El Apache, đúng vào lúc cùng quẫn nhất, Milan lại dang tay đón anh.
Nhật báo Daily Mail đưa tin, cố vấn riêng của Tevez, ông Mino Raiola vừa có buổi gặp mặt tương đối bí mật với GĐTT của Milan, Ariedo Braida. Chi tiết buổi nói chuyện chưa được tiết lộ. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể đoán ra 2 nhân vật này bàn về chuyện gì, khi chỉ vài tiếng sau màn thương thảo kín, một tuyên bố chắc như đinh đóng cột được đưa ra: Tevez sẽ về Milan vào tháng 1 tới, theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng.
Đôi bên thậm chí còn thống nhất xong cả mức lương Tevez sẽ nhận ở Milan: 3,5 triệu euro/6 tháng. Để chắc chắn thương vụ này không đổ bể vào phút chót, phía Milan thòng thêm điều kiện mua đứt Tevez trong 2 năm nếu như tiền đạo người Argentina đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của CLB. Đây được coi là bước đi thông minh của Rossoneri. Bởi Man City giờ đây chắc cũng muốn đá tiền đạo này khỏi Etihad càng sớm càng tốt. Nhưng mong muốn này gặp đôi chút trở ngại vì chính sự cay cú của BLĐ Man xanh. Cho mượn, kèm theo điều kiện phía đối tác phải lo toàn bộ chi phí lương, thưởng xem ra là lựa chọn hợp lý hơn cả.
Xác tín thêm cho thông tin của Daily Mail, trên trang tin của Milan, trợ lý HLV, Mauro Tassotti phát biểu: “Tevez đến Milan ư? Tại sao không? Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng để có tương lai tại Milan, Tevez còn phải khống chế cá tính của mình. Tôi biết rất rõ những rắc rối Tevez gặp phải ở Man City cơ bản đều xuất phát từ thái độ của cậu ấy”.
Giới chuyên môn phân tích thêm, nếu thương vụ này thành công, cả Milan và Tevez đều có lợi. Chân sút người Argentina có một bến đỗ không đến nỗi tệ để cố gắng giành lại niềm tin của NHM, của cả HLV ĐT Argentina. Với Tevez, San Siro là tấm chăn hạnh phúc.
Còn Milan cũng giải quyết được bài toán tiền đạo khiến HLV Allegri đau đầu bấy lâu. Chắc NHM còn nhớ cách đây vài tuần, Milan từng sốt sắng lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo thay thế Cassano nhiều khả năng không thể trở lại thi đấu trong tương lai gần. Vào thời điểm đó, Milan đã hỏi cả Mutu, Drgoba, Maxi Lopez… nhưng tình hình tiển triển không mấy quả quan. Còn Tevez đáp ứng mọi nhu cầu của Milan: Chất lượng, kinh nghiệm và không ngốn một khoản phí quá lớn.
Bongdaplus.vn