
Chelsea đang ở vào giai đoạn tồi tệ nhất dưới triều đại Villas-Boas. Họ thua 3/4 vòng đấu gần đây ở Premiership, bị đánh bật ra khỏi Top 4. Với tình thế hiện nay, Chelsea đã không còn đường lùi và buộc phải đánh bại Wolves trong 90 phút sắp tới.
Giữa tuần qua, Chelsea đã trải qua cú sốc lớn trên đấu trường Champions League. Thất bại 1-2 trước Leverkusen thực sự là một cú đòn hạng nặng giáng vào tham vọng và niềm kiêu hãnh của Chelsea. Giờ đây, cơ hội để Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League 2011/12 cũng mong manh như tương lai của HLV Villas-Boas ở Stamford Bridge.
Đại bản doanh của Chelsea những ngày qua ngập trong nỗi buồn. Không chỉ thi đấu bết bát ở sân chơi châu Âu, Chelsea còn sa sút đến mức khó tin tại đấu trường quốc nội. Họ để thua 3/4 trận gần đây tại Premiership và đã bị Tottenham và Newcastle đánh bật ra khỏi Top 4.
Giờ đây, Chelsea đã không còn đường lùi. Nếu tiếp tục vấp ngã vào cuối tuần này, Villas-Boas sẽ khó mà được ông chủ Roman Abramovich tha thứ. Trường hợp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này bị “trảm” có thể kéo theo những cuộc thanh lọc lực lượng tại Stamford Bridge.
Vì thế, giành trọn 3 điểm được xem là yêu cầu bắt buộc đối với Chelsea ở vòng 13 Premiership. May cho thầy trò Villas-Boas khi đối thủ họ chỉ là một Wolves đang ngụp lặn ở nhóm cuối BXH. Trong trận đấu sắp tới, Wolves sẽ không có sự phục vụ của các nhân tố chủ chốt như Jamie O’Hara và Stephen Hunt. Cả hai tiền vệ này đều phải nhận án treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Sự vắng mặt của O’Hara và Hunt không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tấn công, mà còn khiến HLV Mick McCarthy gặp khó khăn trong việc bố trí phương án phòng ngự từ xa.
Lâu nay, hàng thủ của Wolves vốn đã không được đánh giá cao. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi Richard Stearman mới chấn thương cổ tay và chưa biết bao giờ mới trở lại.
Trước một đối thủ non kém về chuyên môn, Chelsea sẽ có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm để giảm bớt sức ép đang bủa vây Stamford Bridge. Trận đấu này có thể sẽ là chiếc phao cứu giúp HLV Villas-Boas đang chới với trong vòng khủng hoảng. Trong kỷ nguyên Premiership, Wolves chưa bao giờ có điểm khi viếng thăm Stamford Bridge. Ưu thế về thành tích đối đầu sẽ giúp các học trò của HLV Villas-Boas tự tin hơn khi họ bước ra sân vào cuối tuần này.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Ramires, Meireles, Lampard; Mata, Torres, Sturridge.
Wolves: Hennessey; Elokobi, Johnson, Berra, Ward; Edwards, Henry, Milijas, Jarvis; Fletcher, Doyle.
DỰ ĐOÁN: 2-0
Bongdaplus.vn