
Tháng 2/1972, Newcastle hành quân tới Old Trafford. Đây là chuyến làm khách tuyệt vời nhất của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh tại "Nhà hát của những giấc mơ" khi họ giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng họ làm được điều đó tính cho tới thời điểm này.
39 năm đã trôi qua, có quá nhiều sự đổi thay nơi hai đội bóng. Newcastle đã có những lúc suy kiệt nhưng cũng có những lúc vươn lên thành một thế lực mạnh mẽ ở Anh như giữa những năm 90 với sự xuất hiện của tiền đạo nổi tiếng Alan Shearer. Dẫu vậy bất kể thời điểm nào, những chuyến đi tới Old Trafford đều không mang lại cho họ niềm vui.
Thành tích tốt nhất mà Newcastle có thể làm được ở thánh địa của Man United là 7 trận hòa, cao nhất là 1-1, trong tổng cộng chẵn 60 trận tại tất cả các đấu trường. Cũng chính kết quả tồi tệ này đã khiến đội chủ sân St James' Park luôn được ví như là con mồi ngon cho bầy Quỷ đỏ.

HLV Alan Pardew có lẽ là người tự tin nhất khi ông tin rằng chuỗi thành tích đen tối kéo dài suốt 39 năm qua sẽ bị phá vỡ. "Chúng tôi tới đó để tìm kiếm một chiến thắng chứ không phải là một kết quả hòa. Tôi hiểu các cầu thủ của mình khao khát điều đó như thế nào và tất cả đều tự tin sẽ làm được điều đó".
Với Pardew, đây sẽ được xem là thử thách khó khăn thực sự cho đội bóng của ông chứ chứ không phải là trận gặp Man City ở vòng đấu trước. Gặp Man United, đó luôn là cơ hội tốt để mọi đội bóng có thể đưa ra được một đánh giá chính xác nhất về năng lực các cầu thủ của mình.

Ở chuyến đi này, sẽ có ba cầu thủ của Newcastle trở về chốn cũ là hậu vệ Danny Simpson và hai tiền vệ Gabriel Obertan cùng Alan Smith. Với HLV Pardew, đây là điều quan trọng bởi kinh nghiệm và sự hiểu biết của những cầu thủ này về Quỷ đỏ sẽ giúp ông rất nhiều trong việc tìm kiếm một chiến thắng. Lại thêm phong độ tốt của phần còn lại, mọi thứ đều có thể xảy ra.
39 năm, những giấc mơ của Newcastle cứ đến rồi lại tan biến trong vô vọng. Chẳng biết lần này, mọi thứ liệu có khác được hay không?
bongdaplus.vn