
Man United tiếp tục có một màn trình diễn đáng thất vọng. Dù HLV Alex Ferguson tung cả 4 ngôi sao tấn công Rooney, Hernandez, Nani và Ashley Young vào đội hình xuất phát nhưng sức ép mà Man United tạo ra trên phần sân Newcastle ở hiệp 1 là không đáng kể. Hiếm hoi lắm các chàng trai áo đỏ mới đưa được bóng xuống sát khu cấm địa đối phương nhưng những đường chuyền cuối cùng lại thiếu cả sự sáng tạo lẫn chính xác.
Bước sang hiệp 2, những pha xuống bóng của Man United có phần sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng bàn thắng mở tỷ số của họ không đến từ một pha phối hợp mà lại bắt nguồn từ một tình huống khá hài hước. Phút 49, hậu vệ Newcastle lóng ngóng phá bóng trúng vào người Javier Hernandez bật vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Tim Krul.
Song bàn thắng này không đủ để đem lại cho Man United 3 điểm. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, đội bóng thành Manchester phải trả giá bằng sai lầm của Rio Ferdinand. Trung vệ lão tướng này đã cản ngã Ben Arfa trong vòng cấm, tạo điều kiện để Demba Ba san bằng tỷ số 1-1 cho Newcastle trên chấm phạt đền.

Bàn thua trên buộc Man United phải dâng cao đội hình trong những phút còn lại. Thế áp đảo của các chàng trai áo đỏ càng trở nên rõ ràng hơn khi Jonas Gutierrez bị truất quyền thi đấu ở phút 79. Mặc dù vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để họ ghi thêm bàn thắng. Những pha dứt điểm liên tiếp của Rooney, hay Ashley Young trong những phút cuối đều không thắng được thủ môn Tim Krul. Hernandez thậm chí đã đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trái ngược với Man United, Chelsea đã trút cơn thịnh nộ lên đầu các vị khách Wolverhampton. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lee Mason, CLB chủ sân Stamford Bridge đã dồn đối phương vào một góc rồi tới tấp ra đòn. Ưu thế áp đảo của thầy trò Villas-Boas nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của John Terry vào phút thứ 7. Từ tình huống đá phạt góc của Juan Mata, đội trưởng Chelsea đã đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ môn Wayne Hennessey.
Bàn thắng sớm của Terry càng tiếp thêm sinh khí cho các chàng trai áo xanh. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp lên phần sân Wolverhampton nhờ sự cơ động của bộ ba Mata - Drogba - Sturridge trên hàng công. Trong khi, Ramires và Meireles hoạt động năng nổ ở tuyến giữa và không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Trước khi bước vào giờ nghỉ trận đấu coi như đã an bài khi Chelsea ghi thêm 2 bàn nữa và dẫn trước Wolverhampton tới 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp thầy trò Villas-Boas phần nào giải tỏa được sức ép đang bủa vây Stamford Bridge.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Stoke - Blackburn: 3-1
Bolton - Everton: 0-2
Chelsea - Wolverhampton: 3-0
Man United - Newcastle: 1-1
Norwich - QPR: 2-1
Sunderland - Wigan: 1-2
West Brom - Tottenham: 1-3
Bước sang hiệp 2, những pha xuống bóng của Man United có phần sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng bàn thắng mở tỷ số của họ không đến từ một pha phối hợp mà lại bắt nguồn từ một tình huống khá hài hước. Phút 49, hậu vệ Newcastle lóng ngóng phá bóng trúng vào người Javier Hernandez bật vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Tim Krul.
Song bàn thắng này không đủ để đem lại cho Man United 3 điểm. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, đội bóng thành Manchester phải trả giá bằng sai lầm của Rio Ferdinand. Trung vệ lão tướng này đã cản ngã Ben Arfa trong vòng cấm, tạo điều kiện để Demba Ba san bằng tỷ số 1-1 cho Newcastle trên chấm phạt đền.

Trái ngược với Man United, Chelsea đã trút cơn thịnh nộ lên đầu các vị khách Wolverhampton. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lee Mason, CLB chủ sân Stamford Bridge đã dồn đối phương vào một góc rồi tới tấp ra đòn. Ưu thế áp đảo của thầy trò Villas-Boas nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của John Terry vào phút thứ 7. Từ tình huống đá phạt góc của Juan Mata, đội trưởng Chelsea đã đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ môn Wayne Hennessey.
Bàn thắng sớm của Terry càng tiếp thêm sinh khí cho các chàng trai áo xanh. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp lên phần sân Wolverhampton nhờ sự cơ động của bộ ba Mata - Drogba - Sturridge trên hàng công. Trong khi, Ramires và Meireles hoạt động năng nổ ở tuyến giữa và không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Trước khi bước vào giờ nghỉ trận đấu coi như đã an bài khi Chelsea ghi thêm 2 bàn nữa và dẫn trước Wolverhampton tới 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp thầy trò Villas-Boas phần nào giải tỏa được sức ép đang bủa vây Stamford Bridge.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Stoke - Blackburn: 3-1
Bolton - Everton: 0-2
Chelsea - Wolverhampton: 3-0
Man United - Newcastle: 1-1
Norwich - QPR: 2-1
Sunderland - Wigan: 1-2
West Brom - Tottenham: 1-3
Bongdaplus.vn