
Sức ép đối với Chelsea chắc cũng giảm đi được đôi phần sau chiến thắng 3 sao trước Wolves vào đêm thứ Bảy. Không thể nhìn vào 3 điểm giành được trước Wolves để khẳng định các học trò HLV Villas Boas đã hồi sinh hay trở lại là chính mình sau chuỗi trận bết bát thời gian vừa qua. Nhưng ít nhất các CĐV cũng nhìn thấy được những nét tích cực trong lối chơi của The Blues.
Con người mới, chiến thuật mới
HLV Villas Boas đã có những thay đổi về mặt nhân sự khi đặt tiềm tin vào “trai lạ” Romeu. Trận gặp Wolves mới là lần đầu tiên Romeu có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea. Chàng trai là sản phẩm của lò đào tạo trứ danh La Masia (Barca) đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định chỗ đứng, bằng lối chơi chắc chắn nhưng không kém phần kỹ thuật.
Romeu cùng với Ramires, Meireles hợp thành khối rắn chắc ở khu trung tuyến Chelsea. Xuyên suốt thời gian trận đấu, bộ ba này dường như chỉ được giao nhiệm vụ ngăn chặn các đường lên bóng của Wolves. Ngoại trừ Meireles thi thoảng còn tung ra vài cú nã đại bác thị uy, còn lại Romeu và Ramires hầu như chỉ cắm chốt bên phần sân nhà. Chính cách bố trí đội hình này lại giúp Chelsea duy trì được thế trận áp đảo trước Wolves.

Không biết Villas Boas có nghe theo người đồng nghiệp, đồng thời là người dìu dắt ông vào nghiệp huấn luyện hay không. Nhưng rõ ràng Chelsea đã chơi cân bằng và hợp lý hơn hẳn khi gia cố lại khu vực giữa sân.
Duy trì sự ổn định
Trận gặp Wolves là trận đấu đáng xem và cũng là trận mà Chelsea có được nhiều cơ hội nguy hiểm nhất. Một chút thay đổi về nhân sự, về cách tiếp cận trận đấu giúp The Blues có những chuyển biến rất tích cực. HLV Villas Boas cần xem xét hướng đội nhà trở lại đúng với truyền thống của CLB. Barca không thể chơi phòng thủ tiêu cực, thì cũng khó thể đòi hỏi Chelsea chuyển sang thi đấu quyến rũ, cống hiến. Nhân sự của The Blues rõ ràng không phù hợp với lối chơi tấn công mà HLV Villas Boas từng vun đắp cho Porto. Chiến lược gia người Bồ cần biết duy trì sự ổn định, tìm ra một chiến thuật tối ưu nhất để đối phó với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.
Trong vòng 2 tuần nữa, Chelsea sẽ phải gặp Liverpool (Carling Cup, 29/11), Newcaste (Premier League, 3/12 ), Valencia (Champions League, 7/12) và Man City (Premier League, 12/12). HLV Villas Boas có 5 trận để chứng tỏ tài cầm quân của mình và đến lúc này ông mới chỉ vượt qua được cửa ải dễ dàng nhất là Wolves.
bongdaplus.vn