Số phận của Tottenham tại Europa League tại mùa giải năm nay chẳng khác nào Man City tại Champions Legaue. Thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước PAOK trên sân nhà ở vòng 5 đã khiến mọi nỗ lực trước đó của thầy trò HLV Harry Redknapp trở nên công cốc. Spurs đã không được phép tự quyết định số phận nữa, mà phải nhờ vào thần may mắn – cú xảy chân của Rubin Kazan trước PAOK ở loạt trận cuối cùng đêm nay.
Việc Tottenham giành chiến thắng trước Shamrock Rovers là có lẽ là điều đã được dự báo từ trước. Bởi lẽ đại diện của Ireland chính là đối thủ yếu nhất bảng A. Sau 5 loạt trận, đoàn quân của HLV Michael Dopy O'Neill không giành nổi dù chỉ là một điểm. Tất cả những gì mà các cầu thủ Shamrock làm được chỉ là ghi 4 bàn thắng, song họ cũng đã để thủng lưới tới 15 lần.
Nhiều người cho rằng Shamrock sẽ làm tất cả với hi vọng có được chiến thắng danh dự trước khi rời giải, song thật khó để tin vào điều này, bởi phong độ của đội chủ nhà đang sa sút mạnh sau 3 thất bại liên tiếp. Trong khi đó, Tottenham càng có lý do để phấn đấu sau khi bị đẩy vào hoàn cảnh hiện nay. Và nếu nhìn màn trình diễn ở trận lượt đi, xem ra đội bóng của Harry Redknapp một lần nữa lại nghiền nát Shamrock.
Tuy nhiên, ngay cả khi giành chiến thắng với tỉ số nào chăng nữa, Tottenham cũng chẳng thể giành vé đi tiếp nếu như Rubin Kazan cầm hòa PAOK. Khả năng này rất có thể sẽ xảy ra vì đội bóng của Hy Lạp đã chính thức giành quyền đi tiếp. Vì thế, ở trận đấu mang ý nghĩa thủ tục này, việc PAOK tung ra đội hình 2 là hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, Rubin Kazan cũng đang trong giai đoạn hết sức hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp.
Số phận của Birmingham cũng không khác nhiều so với người anh em cùng thành phố Tottenham. Đại diện đang chơi tại giải hạng Nhất Anh buộc phải đánh bại Maribor (đối thủ yếu nhất bảng H) và chờ vào một chiến thắng của Braga trước Club Brugge. Cơ hội dành cho Birmingham là khá khả quan, bởi Braga có lẽ không muốn bị Club Brugge tước mất ngôi đầu bảng H ngay tại sào huyệt của mình (hiện hai đội cùng được 10 điểm, và hơn Birmingham 3 điểm).
Đêm nay, giới mộ điệu Europa League còn được chứng kiến một số trận đấu đáng chú ý khác với sự góp mặt của Udinese và Hannover. Trong đó Udinese sẽ bước vào cuộc đại chiến với Celtic để phân định chiếc vé còn lại tại bảng I. Hiện đội bóng nước Ý có trong tay nhiều lợi thế hơn, bởi ngoài phong độ đang lên (thắng 3 hòa 1/4 trận gần nhất), đoàn quân của HLV Guidolin còn được thi đấu trên sân nhà, nơi mà họ vừa toàn thắng 9 trận liên tiếp. Và trên tất cả, mục tiêu của Udinese lúc này chỉ là 1 điểm.
Trong khi đó tại bảng B, chỉ cần 1 điểm từ tay Vorskla Poltava là Hannover cũng sẽ giành vé đi tiếp. Đây rõ ràng là nhiệm vụ quá ư dễ dàng đối với đại diện nước Đức khi mà Vorskla Poltava không còn động cơ thi đấu vì đã chính thức bị loại. Ngay cả khi đội bóng của Ukraine muốn chia tay giải bằng một chiến thắng cũng khó xảy ra, bởi Hannover được thi đấu trên sân nhà – nơi mà họ chưa một lần bại trận kể từ đầu giải.
Nguồn: thethaovanhoa.vn