Sau mùa giải năm ngoái chơi đầy ấn tượng, Udinese đã thực sự bùng nổ của mùa giải này, bất chấp việc Hè qua họ phải nói lời chia tay với 3 trụ cột là Sanchez, Inler và Zapata.
Đoàn quân của HLV Francesco Guidolin đã bắt nhịp rất tốt với mùa giải mới, đặc biệt ở Serie A khi họ hiện cùng sẻ chia ngôi đầu bảng với Juventus. Thành tích ở Europa League có khiêm tốn hơn nhưng vẫn là rất ổn khi biết Guidolin thường xuyên đưa ra đội hình hai ở đấu trường này. Nhưng Udinese vẫn kiếm được 8 điểm qua 5 trận đã đấu ở vòng bảng, và hiện có rất nhiều cơ hội để đi tiếp.
Hơn đối thủ tới 3 điểm, nhưng do hai đội hoà nhau 1-1 ở cuộc đọ sức tại Celtic, nên đại diện của bóng đá Italia vẫn cần phải có thêm một điểm để giành quyền đi tiếp. Nhưng cần phải nói thêm ở trận lượt đi đó, Celtic đã làm chủ hoàn toàn thế trận và Udinese chỉ kiếm được một trận hoà đầy may mắn khi được hưởng quả 11m ở cuối trận được Abdi thực hiện thành công. Chính vì thế, khác với thường lệ, Udinese nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể ở trận đấu quyết định đến việc họ có đi tiếp hay không.

Phía bên kia chiến tuyến, Celtic đối mặt với một núi khó khăn trong nỗ lực tìm tấm vé vào vòng knock-out, nhưng họ chỉ có thế trách chính mình khi lâm vào hoàn cảnh hiện tại.
Đội bóng Scotland đã không thể đánh bại đội hình hai của Udinese tại Celtic Park, cũng như thất bại ngay tại mặt sân này trước đội hiện dẫn đầu bảng Atletico Madrid, nên giờ phải cần đến một phép màu để có tên ở vòng đấu sau.
Nói đến điều kỳ diệu là vì Celtic sẽ phải đá tại Friuli của Udinese, nơi mà đội bóng Italia đã toàn thắng mọi trận đấu ở Serie A lẫn Europa League và thực tế là đội khách vẫn chưa một lần ca khúc khải hoàn trên đất Ý (hoà 2, thua 6).
Niềm tin của họ có lẽ chỉ đến từ việc HLV Neil Lennon đã khôn khéo xua tan áp lực lên các học trò bằng việc tuyên bố họ chẳng có gì mà mất nữa và chỉ việc thi đấu hết mình vào đêm nay.
Không khó để hình dung một kịch bản tại Udinese: Celtic sẽ tấn công dồn dập còn Udinese chờ đợi cơ hội để phản công. Và chỉ một trong những tình huống phản công của đội chủ nhà thành công, niềm hy vọng mong manh của đội khách sẽ vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng…
Thông tin lực lượng
Udinese: Maurizio Domizzi vẫn ngồi ngoài, song Giampiero Pinzi và Damiano Feronetti trở lại sau khi vắng mặt ở cuối tuần qua tại Serie A vì án treo giò.
Celtic: Kris Commons và Joe Ledley không thể góp mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Adam Mathews còn để ngỏ. Kelvin Wilson cùng Thomas Rogne trở lại.
Đội hình dự kiến
Udinese (3-5-1-1): Handanovic – Feronetti, Danilo, Neuton – Basta, Isla, Pinzi, Agyemang-Badu, Armero – Abdi – Di Natale.
Celtic (4-4-2): Forster – Cha, Loovens, Majstorovic, Mulgrew – Wanyama, Brown, Ki, Forrest – Stokes, Hooper.
Nguồn: thethao.zing.vn