
Tâm điểm của sự chú ý sau khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League chính là cuộc đối đầu, chính xác hơn là tái đấu, giữa AC Milan và Barca. Phải chạm mặt với đội bóng được đánh giá là hay nhất hành tinh, Milan về lý thuyết là đội phải cảm thấy mình "thiếu may mắn". Tuy nhiên, theo Giám đốc Umberto Gandini, thì đội bóng Italia đã sẵn sàng cho thách thức.
"Ít ra thì việc sắp xếp cho trận sân khách cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn vì chúng tôi mới tới Barcelona cách đây chưa lâu, và chúng tôi biết rõ chỗ ấy", Gandini nói với một nụ cười. "Chúng tôi đã đối mặt với họ ở vòng bảng, tỉ số chung cuộc là 5-4, vì thế tôi cho rằng tương quan là cân bằng. Chúng tôi hòa 2-2 ở đó (Nou Camp), và đã chơi tốt trên sân nhà dù thua 2-3, thế nên chúng tôi hoàn toàn tự tin, nhất là khi chúng tôi cũng đã tiến bộ nhiều từ đó. Đây là trận đấu mà mọi cầu thủ đều mơ được chơi, cả hai đội đều sẽ có thêm nhiều động lực, và chúng tôi sẽ gặp người thắng trong cặp Benfica-Chelsea".
Ở phía đối diện, người Barcelona cũng tỏ ra rất bình thản trước kết quả bốc thăm này. Trung vệ Pique viết trên Twitter của anh: "Milan-Barca ở tứ kết. Một cặp đấu tuyệt vời!". Có một thông tin thú vị là trước khi lễ bốc thăm diễn ra, khi được hỏi ông ưu tiên đối thủ nào, HLV Pep Guardiola đã nói rằng ông muốn tránh AC Milan sau khi đã 2 lần phải đối mặt với đội bóng này ở vòng bảng. Lý do, ngoài chuyện Pep muốn thể hiện sự tôn trọng với đội bóng từng 7 lần vô địch, là vì ông biết rằng các đội bóng càng gặp nhau nhiều thì cơ hội chiến thắng lại càng nhỏ hơn, và rất có thể cả cặp đấu sẽ được quyết định bởi một vài chi tiết.
Các CĐV của Real Madrid hẳn phải là những người cảm thấy may mắn nhất khi nhìn vào kết quả bốc thăm. Đội bóng áo Trắng sẽ chỉ phải gặp "chú lùn" APOEL ở tứ kết. Nhiều người thậm chí còn "nhìn thấy" viễn cảnh Real sớm hoàn thành mục tiêu tới Allianz Arena để chơi trận Chung kết. Tuy nhiên, người đại diện cho Real lễ bốc thăm, huyền thoại Emilio Butragueno, tin rằng sự chủ quan sẽ là kẻ thù nguy hại nhất với Real Madrid.
"Chúng tôi cần đặc biệt tôn trọng đối thủ", ông nói. "APOEL đã vào tới tứ kết này có nghĩa họ là một đội bóng giỏi. Chúng tôi phải tập trung vào mọi chi tiết và đặc biệt cảnh giác. Trận chung kết vẫn còn ở rất xa - điều chúng tôi cần làm lúc này là tập trung vào trận đấu tiếp theo và cố gắng đi tới trận bán kết, chắc chắn cũng cực kỳ khó khăn. Khi nào chúng tôi vào được tới Chung kết rồi thì khi ấy chúng tôi mới bắt đầu nghĩ tới nó".
Như Real Madrid, phía Bayern Munich cũng cố tránh nói về trận bán kết, dù đối thủ của họ, Marseille, không được đánh giá cao. Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge, người có mặt trong đội hình Bayern vô địch Cúp C1 năm 1976, cho biết: "Real Madrid đã có được một kết quả bốc thăm có lợi, nhưng tốt nhất chúng tôi không nghĩ về trận bán kết với họ. Mục tiêu của chúng tôi là bán kết, đó là điều rõ ràng, nhưng chúng tôi phải đi từng bước một. Chúng tôi phải tập trung hoàn toàn vào Marseille. Họ đã thắng Inter ở vòng 16 đội".
Ngôi sao của "Hùm xám", tiền vệ Bastian Schweinsteiger, cũng tỏ ra đầy cẩn trọng. Anh viết trên Twitter: "Một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu muốn vô địch Champions League, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nó. Tin vui là trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân khách". Cũng trên Twitter, hậu vệ Holger Badstuber chia sẻ: "Phù! Không phải là một đối thủ dễ dàng, nhưng kết quả bốc thăm đã có thể tệ hơn. Marseille đã đánh bại Inter".
Người duy nhất cho tới lúc này bày tỏ sự vui mừng ra mặt là đại diện của Chelsea, Giám đốc điều hành Ron Gourlay. Ông nói: "Đây là một kết quả bốc thăm mà chúng tôi muốn. Nhưng tới vòng này thì chuyện bạn gặp ai thực ra không quan trọng lắm. Điều quan trọng là được chơi trận sân khách trước, và hi vọng chúng tôi có thể tận dụng được lợi thế này. Chúng tôi thấy hài lòng với kết quả này. Ramires và David Luiz biết nhiều về Benfica. Chúng tôi cũng biết họ, vì đội bóng này đã đứng đầu bảng đấu có Manchester United".
bongdaplus.vn