
Trước khi lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra, người hâm mộ vừa muốn lại vừa không muốn Real Madrid đụng Barca trước trận Chung kết. Muốn là bởi nếu hai đội sớm gặp nhau, họ sẽ được xem thêm một trận "Siêu kinh điển" nữa, thay vì chỉ một trận duy nhất trong trường hợp Real và Barca cùng vào Chung kết. Nhưng không muốn là bởi trong tình hình hiện tại, không thể còn kịch bản cho trận Chung kết nào hấp dẫn hơn kịch bản về một trận "Siêu kinh điển" ở Allianz Arena.
Rốt cuộc, giấc mơ về một trận Chung kết trong mơ đã có cơ hội trở thành hiện thực. Real Madrid và Barca sẽ không phải sớm đụng độ nhau, như điều mà CĐV của các đội bóng còn lại đã mong ước. Bây giờ, quyền tự quyết nằm trong tay của chính hai đội bóng Tây Ban Nha. Liệu họ có đủ khả năng đi tới trận đấu cuối cùng hay không?

Real Madrid và Barca ở hai nhánh khác nhau
Nhìn vào kết quả bốc thăm và phân nhánh, bảo rằng Real Madrid sẽ chờ Barca cũng chẳng có gì sai. Thầy trò Jose Mourinho đã "rơi" vào một nhánh đấu không thể thuận lợi hơn. APOEL Nicosia, đội bóng nhỏ bé tới từ đảo Síp, đã khiến người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác từ vòng sơ loại tới giờ. Nhưng có lẽ, họ sẽ cần hơn cả một điều kỳ diệu để có thể hạ được tập thể đầy sao của Real Madrid. Mourinho không có "thói quen" để đội bóng của ông rơi vào thế bất ngờ trước những hiện tượng, và bây giờ ông càng có nhiều cơ sở để tiếp tục duy trì thói quen ấy, khi Real Madrid của ông đang thể hiện một phong độ thực sự khủng khiếp.Thách thức thực sự cho Real chỉ có thể đến ở bán kết, nơi đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich (gặp Marseille). Tuy nhiên, Mourinho chẳng lạ và chẳng sợ gì Bayern, bởi đây chính là đối thủ đã bị ông, khi còn là HLV Inter, đánh bại trong trận Chung kết năm 2010 ở… Bernabeu. So với 2 năm trước, thật khó để nói rằng Bayern bây giờ mạnh hơn, trong khi so với Inter Milan của năm 2010, Real Madrid lúc này rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn. Một thuận lợi nữa cho Real Madrid, là họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà, trong cả hai lượt tứ kết và bán kết (nếu vượt qua tứ kết).
Ngược lại với Real Madrid, Barca đã bị đẩy vào một nhánh đấu không thể khắc nghiệt hơn, với sự có mặt của hai trong số hiếm hoi những đội bóng đã khiến Pep phải toát mồ hôi hột. Milan, đối thủ ở tứ kết, từng cầm hòa Barca ngay tại Nou Camp và chỉ để thua sát nút 2-3 ở San Siro khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng Italia trong hai trận đấu ấy là thực sự khó chịu, tới mức người ta phải đặt câu hỏi liệu Barca của Pep có cơ hội làm mưa làm gió ở châu Âu hay không nếu mùa nào cũng phải đụng các đội bóng Serie A.
Trong trường hợp vượt qua được Milan, Barca lại phải đối mặt với một "ngọn núi" khác, Chelsea. Chắc chưa ai quên đội bóng London từng đẩy Barca tới lằn ranh của sự sống-chết khi hai đội gặp nhau ở bán kết mùa 2008/09, mùa đầu tiên của Guardiola ở Nou Camp. Khi ấy, Guardiola đã phải tới cúi đầu bắt tay xin thua Guus Hiddink, trước khi Iniesta vụt sáng với cú sút không thể cản phá ở phút cuối. Bây giờ, Chelsea không còn được đánh giá cao như 3 năm trước, nhưng những người từng gây ra biết bao cho Barca, những Terry, Lampard, Cole, Essien, Drogba…, thì vẫn còn đó, và chẳng ai dám coi thường cái gọi là "kỵ jeux" trong bóng đá.
Từ bây giờ, đã có thể "nhìn thấy" trận Chung kết trong mơ. Nhưng đường tới Munich vẫn còn dài và gập ghềnh lắm…
bongdaplus.vn