
Chelsea, nhà ĐKVĐ yếu đuối nhất?
Ngoại trừ Marseille (vô địch năm 1993) bị cấm thi đấu mùa giải tiếp theo vì móc ngoặc tỷ số ở giải quốc nội, thì hầu hết các nhà vô địch, dù không bảo vệ được ngôi vương cũng đều thể hiện sức mạnh của họ trong một giai đoạn dài, như Juventus, Ajax, Milan, Real Madrid, Barca, Bayern Munich đều nhiều lần dự chung kết và bán kết trong một quãng thời gian ngắn. Ngay cả một nhà vô địch mang tính hiện tượng như Dortmund (1996/97), cũng lọt vào bán kết mùa giải tiếp sau.
Nhà vô địch “thê thảm” nhất của Champions League cho đến lúc này là Porto. Sau khi đăng quang ở mùa 2003/04, HLV Jose Mourinho và một loạt ngôi sao ra đi, Porto suy yếu trông thấy. Họ chỉ lọt vào đến vòng 1/8 của mùa giải 2004/05 với ngôi nhì bảng (nhất bảng khi đó chính là Chelsea). Nhưng ngay cả một kịch bản như thế giờ cũng đáng mơ ước với thày trò Di Matteo.
Nếu thua Juventus, nguy cơ bị loại của Chelsea hiển hiện rõ ràng. Họ phải trông chờ Shakhtar thắng Juventus ở lượt đấu cuối, hoặc hoang đường hơn, hy vọng Nordjaelland thắng được Shakhtar. Nhưng trong trường hợp Shakhtar và Juventus đã có được 3 điểm ở loạt đấu này, trông chờ vào việc họ “quyết tử” ở loạt cuối là rất mong manh. Hai ông lớn này đều đang ở thế bị bám đuổi ở giải VĐQG. Việc họ “bắt tay nhau” để thi đấu vì một kết quả hòa là điều rất dễ xảy ra.

Cũng giống như mùa giải trước, nếu Chelsea đi tiếp, không ai có thể nói trước điều gì (thậm chí họ vẫn có thể trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương trong lịch sử). Nhưng sau trận đấu tại Turin đêm nay, rất có thể Champions League sẽ có nhà ĐKVĐ tệ hại nhất trong lịch sử giải đấu.
Và đó mới là lúc “Cơn ác mộng tháng 11”, thứ đã ám ảnh Chelsea vài mùa giải gần đây, trở thành sự thật.