Thủ môn: Rene Adler (Bayer Leverkusen)
Trong thế giới bóng đá, tài năng thôi thì chưa đủ để thành công mà còn cần đến vận may. Sau khi lỡ hẹn World Cup 2010 vì chấn thương lưng, Adler tiếp tục gặp một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ phần lớn thời gian của năm 2011. Ngay cả khi tái xuất Adler cũng khó lòng lấy lại vị trí số 1 trong khung thành Leverkusen bởi tài năng trẻ Bernd Leno đang chơi quá ấn tượng. Vì thế, Adler đang tính đường .
Giá: 10 triệu euro

Hậu vệ: Raul Albiol (Real Madrid)
Hiện là thành viên quen mặt của ĐT Tây Ban Nha, nhưng Albiol lại không có nổi chỗ đứng tại Real. Cựu trung vệ của Valencia này thậm chí được ra sân ít hơn cả tân binh 18 tuổi Raphael Varane mới đến hồi Hè. Trước nguy cơ có thể bị loại khỏi kế hoạch dự EURO 2012, cầu thủ này đang tính đến khả năng ra đi mà đáng chú ý.
Giá: 12 triệu euro

Hậu vệ: Alex (Chelsea)
Dưới thời tân HLV Andre Villa-Boas, trung vệ lực lưỡng Alex không có cơ hội thể hiện. Từ đầu mùa, anh chỉ được ra sân 3 trận tại Premier League và 3 lần vào sân thay người ở Champions League. Hợp đồng của Alex chỉ còn thời hạn đến năm 2013 và nhiều khả năng Chelsea sẽ bán cầu thủ này càng sớm càng tốt nhằm gỡ gạc chút đỉnh từ phí chuyển nhượng.
Giá: 13 triệu euro

Hậu vệ: Cristian Chivu (Inter Milan)
Ở tuổi 31, phong độ của hậu vệ người Romania này đã xuống rất thấp khiến anh không còn vị trí chính thức tại đội bóng thành Milano. Cuối mùa này Chivu sẽ trở thành cầu thủ tự do nhưng rất có thể ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông, anh sẽ chia tay Inter để trở lại đội bóng cũ Ajax Amsterdam hoặc sang Napoli.
Giá: 9,5 triệu euro

Tiền vệ phòng ngự: Nigel de Jong (Man City)
Cầu thủ được biết đến với lối chơi "chém đinh, chặt sắt" này không còn “đất diễn” khi HLV Roberto Mancini hướng Man City theo phong cách giàu chất kỹ thuật. Mùa giải này, De Jong mới chỉ được ra sân 6 trận tại Premier League thì có đến 3 lần là từ ghế dự bị. Trong bối cảnh quỹ lương của Man City ngày càng phình to thì những cầu thủ “ngồi mát, ăn bát vàng” như De Jong bị liệt vào danh sách cần bán đầu tiên.
Giá: 21 triệu euro

Tiền vệ phòng ngự: Danijel Pranjic (Bayern Munich)
Chỉ được thi đấu vỏn vẹn 2 phút tại Bundesliga từ đầu mùa, Pranjic đã bày tỏ bất mãn và đòi được ra đi ngay lập tức. Trong lúc đó, BLĐ Bayern cũng chẳng thiết tha giữ lại một người thừa. Họ đã sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho cầu thủ này bởi nếu không bán ngay ở kỳ chuyển nhượng tới thì đến mùa Hè Pranjic cũng trở thành cầu thủ tự do.
Giá: 4,5 triệu euro

Tiền vệ phải: Milos Krasic (Juventus)
Bất chấp việc Krasic là một trong những cầu thủ hay nhất của Juve mùa trước nhưng từ khi HLV Antonio Conte được bổ nhiệm hồi Hè, anh đã bị mất vị trí vào tay của Simone Pepe. Mối quan hệ giữa Krasic với Conte vì thế trở nên rất khó chịu và tiền vệ người Serbia đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sang Anh chơi bóng. Có tin, Man United và Chelsea đang .
Giá: 20 triệu euro

Tiền vệ công: Andrei Arshavin (Arsenal)
Khởi đầu cực kỳ hoành tráng tại sân Emirates nhưng mỗi mùa phong độ của Arshavin lại đi xuống và đến lúc này anh thực sự không còn là chính mình. Ngay HLV Arsene Wenger cũng không còn đủ kiên nhẫn để chứng kiến tiền vệ người Nga này vật vờ mỗi khi xuất hiện trên sân. Vị trí của Arshavin giờ đây là và khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại sẽ là thời điểm để anh hồi hương.
Giá: 17 triệu euro

Tiền vệ trái: Florent Malouda (Chelsea)
Đã có lúc cầu thủ chạy cánh người Pháp này là một thành viên không thể thiếu của “The Blues”. Thế nên, thực tình không ai nghĩ có lúc anh lại phải . Nhưng cũng giống với trường hợp của Alex, sự xuất hiện của HLV Villas-Boas đã dẫn đến nhiều thay đổi và Malouda bị liệt vào danh sách người thừa ở Stamford Bridge.
Giá: 17 triệu euro

Tiền đạo: Carlos Tevez (Man City)
Hồi mùa Hè, Man City ra sức giữ chân Tevez ở lại bằng mọi giá. Còn hiện tại, họ tìm cách đẩy “Apache” khỏi sân Etihad như xua đuổi tà ma. Kể từ sau vụ từ chối vào sân thay người hồi tháng 9 đến nay, Tevez bị gạch tên khỏi mọi kế hoạch của HLV Mancini. Hiện tại, muốn tìm Tevez thì phải đến những sân golf thay vì sân tập của Man City. Đội bóng Anh đã tuyên bố sẽ bán Tevez nếu có đối tác nào chịu chồng đủ .
Giá: 40 triệu euro

Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (Malaga)
Cựu tiền đạo của Man United và Real Madrid được trọng vọng khi gia nhập Malaga hồi Hè. Nhưng chỉ sau nửa mùa giải, mối lương duyên đã có nguy cơ tan vỡ. Ở tuổi 35, Van Nistelrooy không đáp ứng được kỳ vọng về chuyên môn khi chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Tuy nhiên, với vị thế của chân sút xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua (theo đánh giá của IFFHS), Van Nistelrooy không chấp nhận việc phải ngồi dự bị nên giữa anh với HLV Manuel Pellegrini đã có màn .
Dự bị: Tomasz Kuszczak (Man United), Christoph Metzelder (Schalke), Taye Taiwo (AC Milan), Aleksandr Hleb (Barcelona), Tomas Rosicky (Arsenal), Salomon Kalou (Chelsea), Jose Reyes (Atletico Madrid), Lucas Barrios (Borussia Dortmund), Ivica Olic (Bayern Munich), Amauri (Juventus).
(Giá chuyển nhượng ước định theo Transfermarkt)
bongdaplus.vn