
2011 là năm của Barca với hàng loạt danh hiệu. Tuy nhiên, đó là một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của làng túc cầu thế giới. Năm nay có nhiều sự kiện bên ngoài sân cỏ hơn là các danh hiệu.
Dính dáng đến chuyên môn thì chỉ có việc Uruguay vượt qua cả hai đại gia là Brazil và Argentina để dẫn đầu BXH ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, là đáng kể.
Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới (FIFA) năm nay gặp quá nhiều chuyện.
Đầu tiên là việc ông Blatter đã tái đắc cử mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Ứng cử viêncạnh tranh hàng đầu là Mohamed bin Hammam đã tự rút khỏi cuộc bầu cử hồitháng 6 sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ. Thậm chí,ông này còn bị cấmhoạt động trong lĩnh vực bóng đá suốt đời.
Rồi đến việc Joao Havelange – cựu chủ tịch FIFA cũng đối mặt với cáo buộc đã nhận hối lộ 1 triệu USD. Có thông tin cho rằng ông Havelange đã lôi kéo Ricardo Teixeira – cựu chủ tịch LĐBĐ Brazil tham gia nhận hối lộ và rửa tiền.
Cũng đã có không ít lùm xùm sau khi FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar.
Trong năm 2011 có rất nhiều vụ phân biệt chủng tộc. Điển hình là việc John Terry – thủ quân Chelsea lăng mạ Anton Ferdinand và mới đây là Luis Suarez bị treo giò 8 trận. Cách đây không lâu, HLV Blanc của ĐT Pháp cũng bị chỉ trích vì muốn giảm những cầu thủ gốc Phi trong hệ thống đào tạo bóng đá Pháp.
Năm 2011 cũng là năm "hạn" của giới cầu thủ. Cựu đội trưởng Brazil, Socrates qua đời, rồi đến lượt Gary Speed treo cổ tại nhà riêng. Thứ đến là hơn 100 cầu thủ tại World Cup U17 thế giới có dương tính với chất cấm...
Câu chuyện cổ tích duy nhất trong năm 2011 là việc ĐT nữ Nhật Bản vô địch World Cup bóng đá nữ được tổ chức tại Đức. Càng thêm cảm động khi Nhật Bản đã đăng quang ngay sau khi đất nước này trải qua trận động đất và sóng thần khiến gần 20.000 người chết.
bongdaplus.vn