
Chỉ tính tại giải VĐQG Bỉ, Barry đã có 106 lần khoác áo Lokeren. Riêng con số thống kê ấy đủ cho thấy anh quan trọng với Lokeren thế nào.
Hậu vệ trái: Armand Traore (Senegal/QPR)
Rời Arsenal, Traore trở thành một trong những hy vọng trong nỗ lực trụ hạng của tân binh Premiership, QPR.
Trung vệ: Souleymane Diawara (Senegal/Marseille)
Diawara góp công lớn vào chức vô địch Ligue 1 mùa 2009/10 cũng như 2 chiếc Cúp Liên đoàn Pháp liên tiếp vào các năm 2010 và 2011 của Marseille.
Trung vệ: John Mensah (Ghana/Lyon)
Mensah đã bôn ba tại khắp các sân bóng châu Âu suốt 10 năm qua. Biết là đáng tiếc nhưng Lyon vẫn phải quen với sự vắng mặt của chàng thủ quân trong đội hình tuyển Ghana này.
Hậu vệ phải: Emmanuel Eboue (Bờ Biển Ngà/Galatasaray)
Eboue, một cựu binh khác của Arsenal, cũng ngày càng chứng tỏ vị trí không thể thay thế trong đội hình Galatasaray. Tuy chơi ở hàng thủ nhưng Eboue đã đóng góp cho Galatasaray 2 bàn từ đầu mùa.
Tiền vệ trung tâm: Seydou Keita (Mali/Barcelona)
Vắng Keita, chắc chắn Barcelona sẽ gặp khó khăn hơn trong chuyện quay vòng cầu thủ, nhất là khi không ít trụ cột của họ có nguy cơ chấn thương cao.
Tiền vệ trung tâm: Yaya Toure (Bờ Biển Ngà/Man City)
Yaya Toure chính là một trong những ngôi sao ra sân nhiều nhất và chơi ổn định nhất trong đội hình đắt giá của Man City.
Tiền vệ trái: Gervinho (Bờ Biển Ngà/Arsenal)
Tân binh Gervinho đang là lựa chọn số một bên hành lang cánh trái của Arsenal.
Tiền vệ phải: Andre Ayew (Ghana/Marseille)
Tuy mới 22 tuổi nhưng Andre Ayew đã trở thành ngôi sao sáng nhất của Marseille.
Tiền đạo: Demba Ba (Senegal/Newcastle)
Sẽ rất khó để Newcastle thích nghi với “cuộc sống không Demba Ba” sau khi một mình Ba gần như gánh cả hàng công, giúp Chích chòe bay bổng mùa này.
Tiền đạo: Didier Drogba (Bờ Biển Ngà/Chelsea)
Drogba không còn sung sức và sắc bén như trước. Nhưng trong tình cảnh bản hợp đồng bom tấn Fernando Torres cứ “xịt” dài dài, ngôi sao có biệt danh Voi rừng vẫn có vị trí đáng chú ý trong sơ đồ chiến thuật của HLV Andre Villas-Boas.
Bongdaplus.vn