
Hôm qua, Luis Suarez đã gia nhập vào nhóm những cầu thủ phải nhận án phạt nặng nhất trong làng bóng đá Anh. Bề ngoài của tiền đạo người Uruguay này rất hiền lành. Chỉ có điều, đằng sau gương mặt hiền lành ấy là một nhân cách khó hiểu, khiến anh gia nhập CLB “ngựa chứng” lừng danh trên sân cỏ.
Không ít CĐV Liverpool đã bị sốc khi hay tin Luis Suarez bị FA tuyên án treo giò tới 8 trận. Nhưng nếu so với những gì mà kỷ lục gia Billy Cook (Oldham) trải qua, án phạt của Suarez vẫn còn khá khiêm tốn. Năm 1915, Cook bị treo giò tới 12 tháng vì không chịu rời sân sau khi bị đuổi.

Cầu thủ phải nhận án phạt nặng gần đây nhất là Paolo Di Canio năm 1998. Thời điểm đó, tiền đạo người Italia này khoác áo Sheffield Wednesday. Di Canio bị treo giò 11 trận (trong đó bao gồm cả 3 trận treo giò do nhận thẻ đỏ) vì đẩy ngã trọng tài Paul Alcock. Nghĩa là nếu xét riêng hành vi “phạm thượng” với trọng tài Alcock, thì án phạt sẽ là 8 trận, bằng mới hình phạt FA vừa giành cho Luis Suarez.
Cùng là “ngựa chứng” nhưng trong khi đa phần các tiền bối bị treo giò vì sử dụng tay chân không đúng chỗ thì Luis Suarez dính án kỷ luật vì… cái miệng. Đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu anh sử dụng “võ mồm” để rồi bị phạt nặng. Thời còn ở Ajax, tiền đạo người Uruguay này từng gây chấn động bằng việc cắn vào vai Otman Bakkal (PSV). Hành vi này bị LĐBĐ Hà Lan treo giò 7 trận. Kể từ đó, Suarez mang biệt danh “kẻ ăn thịt người”.
Trong số các cầu thủ từng dính án phạt nặng, Luis Suarez nổi lên như một trường hợp đặc biệt với nhân cách khó hiểu. Anh không có vẻ ngoài ngổ ngáo như Paolo Di Canio hay Paul Davis. Luis Suarez cũng không sở hữu cá tính mạnh kiểu Cantona hay máu nổi loạn như Balotelli. Suarez có một gương mặt hiền lành, đôi khi các động tác của anh còn có phần yểu điệu. Thế nhưng, “tiền án” của Suarez chẳng kém bất cứ cầu thủ nào hiện còn thi đấu. Giai đoạn chơi bóng tại Uruguay, anh từng không ít lần nhận thẻ đỏ. Tại World Cup 2010, Suarez cũng gây ồn ào với tình huống dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi.
Tính cách và hành vi của Suarez hiện nay có thể bắt nguồn từ tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 7 tuổi, gia đình anh đã phải rời bỏ quê nhà Salto để tới thủ đô Montevideo. Cuộc sống của người mẹ đơn thân cùng 7 anh em Suarez tại Montevideo không dễ dàng gì. Quãng thời gian sống trên đường phố có lẽ đã hình thành nên một Luis Suarez như ngày nay.
Bongdaplus.vn