
Một trong những bất cập lớn nhất tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu là việc cứ giữa mỗi mùa bóng, họ phải trả các “ngôi sao đen” về dự Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN). Đây là vấn đề không mới, nhưng năm nào cũng phải nói. Đơn giản, mối bất cập đó lớn và nguy hại đến thế mà bao năm qua chẳng thay đổi.
Như đã biết, VCK CAN thường diễn ra 2 năm một lần, thậm chí năm một. Và chẳng hiểu vì lý do gì, các nhà làm bóng đá lục địa Đen chỉ thích tổ chức vào đầu năm. Có lúc giải đấu diễn ra trong thời gian các giải VĐQG châu Âu nghỉ Đông, nhưng vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng. Kiểu gì, các CLB cũng mất sự phục vụ của các ngôi sao châu Phi khoảng một tháng đầu năm
Tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, rất nhiều tuyển thủ châu Phi đang là trụ cột hoặc ít nhất cũng nằm trong kế hoạch của mỗi đội. Vì vậy, các CLB sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mất hết số cầu thủ đó trong vòng một tháng, đặc biệt vào giai đoạn rất quan trọng của mùa giải.
Rất dễ liệt kê những tổn thất to lớn của các CLB châu Âu vì VCK CAN trước đây. Năm nay cũng vậy. Rất nhiều CLB lớn châu Âu sẽ phải trả về những ngôi sao dự VCK CAN 2012. Ví như anh em nhà Toure (Man City), Jordan Ayew (Marseille), Mensah (Lyon), Demba Ba (Newcastle), Keita (Barca), Kalou và Drogba (Chelsea)… Thậm chí có thể nói, phần lớn cầu thủ của các đội tuyển lớn dự CAN 2012 đều đang chơi bóng tại châu Âu.
Tổn thất của các CLB dính “virus CAN” còn lớn hơn khi họ không chỉ mất số cầu thủ quan trọng, mà còn phải tìm người thay thế. Hệ quả, các CLB vừa gặp khó khăn duy trì thành tích sân cỏ, vừa chịu thiệt thòi về mặt kinh tế, bởi phải mua cầu thủ thay thế. Tiếp đến, các cầu thủ luôn bị vắt kiệt sức và có thể cả tinh thần sau khi dự CAN, thậm chí phải trở lại CLB trong tình trạng chấn thương nặng.
Nhưng thiệt thòi lớn nhất chính là bản thân các cầu thủ châu Phi. Vì những lý do kể trên, các CLB luôn đắn đo khi mua “sao đen”. Do vậy, các cầu thủ châu Phi luôn chịu thiệt thòi rất lớn trên TTCN. Thậm chí, khi đã thuộc về CLB, thì họ cũng không nhận được sự đối xử công bằng. Chẳng CLB nào muốn phụ thuộc vào những cầu thủ tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.
Thế giới bóng đá đã và đang chứng kiến quá nhiều ngôi sao đen phải chôn vùi sự nghiệp hoặc không thể vươn lên đỉnh cao vì lý do trên. Yaya Toure từng bị ghẻ lạnh ở Barca, dù tài năng vô cùng lớn. Sulley Muntari, Derek Boateng, Seydou Keita hay Marouane Chamakh là những ví dụ tương tự. Đến đây có thể nói, vì CAN mà bóng đá châu Phi chưa phát triển như tiềm năng khổng lồ của mình.
Những người làm bóng đá châu Phi muốn tổ chức VCK CAN vào đầu năm hẳn nhằm tránh “đụng hàng” với World Cup, Euro hay Copa America. Nhưng họ đúng là đang né vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Bongdaplus.vn