
Sự có mặt của HLV danh tiếng, giàu thành tích như Lê Thụy Hải vẫn chưa thể giúp V.HP có diện mạo khởi sắc hơn. V.HP cần phải thay đổi triệt để mới mong thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng thay đổi như thế nào?
V.HP cần phải thay đổi về tư duy. Bởi tư duy bao giờ cũng chi phối tới hành động. Khi cái đầu được thông suốt, tinh thần của V.HP sẽ trở nên tích cực. Đó là điều kiện tiên quyết giúp lối chơi của đội bóng đất Cảng tươi mới hơn. Nhưng đây không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Bản thân HLV Lê Thụy Hải hiểu rõ ông đang đối mặt với vấn đề “tư duy” của các học trò như thế nào. Đó là bài toán khó và ông cần thời gian để đưa ra đáp án.
Về chuyên môn lúc này, V.HP cần phải vá những lỗ hổng mà họ đang đối diện. Nỗi lo lớn nhất của V.HP nằm ở hàng thủ. Sau 9 vòng đấu, với 19 bàn thua, V.HP cùng CLB Hà Nội là hai đội bóng có hàng thủ tồi nhất V-League. Cặp trung vệ “tối ưu” mà HLV Lê Thụy Hải thường sử dụng là Văn Ngân - Tiến Thành. Nhưng Văn Ngân chưa thể cáng đáng và gánh hết cho Tiến Thành, cầu thủ còn quá non kinh nghiệm. Những thay đổi khác mà HLV Lê Thụy Hải cố gắng thực hiện cũng không mang lại hiệu quả. Hàng thủ V.HP không chỉ thi đấu như mơ ngủ mà còn yếu về thể lực. Bởi thế, ưu tiên hàng đầu lúc này của đội bóng đất Cảng chính là tìm một trung vệ.
Có tin, họ đã nhắm được một cái tên, một trung vệ nội đang thuộc biên chế ở một đội bóng phía Nam đồng thời đang thử việc một tiền đạo người Serbia. Nhưng trước khi hàng thủ được “vá” (từ giai đoạn 2), HLV Lê Thụy Hải phải đối diện với những thách thức hiện tại. Từ bây giờ cho tới khi giai đoạn 1 khép lại, V.HP còn 5 trận đấu. Không may cho họ, ngoại trừ K.KG là đồng cảnh ngộ (gặp ở vòng 11), V.HP phải đối đầu với những đội bóng có hàng công cực mạnh. Lần lượt đối thủ của họ là B.BD, CLB Hà Nội, SHB.ĐN và SG.FC - dĩ nhiên với những cái tên như thế này, dù tự tin đến mấy, HLV Lê Thụy Hải cũng chẳng dám tuyên bố đội bóng của mình sẽ thắng.
Khó khăn ở V.HP là điều mà ai cũng thấy, thay đổi ở V.HP là điều rất cần. Nhưng có lẽ, trước khi có một cuộc thay đổi toàn diện, đội bóng đất Cảng sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” rồi “ăn đong từng bữa”.
Bongdaplus.vn