
Ở độ tuổi 33, Antonio được xem là lão tướng và là cầu thủ hết thời ở Đồng Tâm Long An (mùa năm ngoái, anh chỉ ghi được 9 bàn). Ít ai nghĩ rằng Antonio sẽ tìm lại được phong độ đỉnh cao, cái thời mà tên Antonio luôn ở trong nhóm ghi bàn hàng đầu, hiếm khi rơi xuống dưới 2 con số.
Thế nhưng, khi về Sài Gòn FC càng lúc cầu thủ người Brazil càng hoà nhập và chơi hay hơn. Dù không chơi ở vị trí tiền đạo, đá tiền vệ trái nhưng Antonio cũng có 5 bàn làm vốn.
Tập luyện, tập luyện và tập luyện liên tục, đấy chính là bí kíp của Antonio. Tất nhiên, Antonio không tập tràn lan. Anh đặc biệt chú trọng đến việc năng cao độ dẻo dai của cơ đùi và cơ bụng.
Sau những bài tập chung với toàn đội, Antonio thường tập thêm. Trên sân Thống Nhất, chiều 13/3/2012, chẳng ai lạ khi thấy Antonio lấy ra một sợi dây rồi cột mình với HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng. Antonio chạy kéo theo HLV Văn Phụng ở phía sau ghì lại.
Antonio cho biết "tôi 81kg và mục tiêu là giảm 1kg để còn 80kg".
Chỉ 1kg nhưng đó là một sự khác biệt lớn. Khác biệt gần nhất đó là cầu thủ ở cùng phòng với Antonio: Lê Tostao. Tiền đạo gốc Brazil nhưng đã nhập tịch Việt Nam nay đã trở nên quá béo. Khi ký hợp đồng với Lê Tostao, CLB đã phải có yêu cầu "phải giảm cân xuống dưới 79 kg mới được ký hợp đồng". Tostao đã giảm được 3kg nhưng độ thanh thoát trong các bước chạy vẫn chưa có.
Tấm gương tập thêm của Antonio là BHL Sài Gòn FC dấy lên hy vọng sẽ truyền thêm tinh thần cho các đồng đội khác, đặc biệt là Lê Tostao.
Bongdaplus.vn