
NHỮNG KẺ THỌC GẬY BÁNH XE
Dẫu ngôi đầu đã đổi chủ nhưng người ta vẫn có cảm giác nó rất mong manh, bởi sau 9 khúc cua, vẫn chưa đội bóng nào có thể bứt tốp rõ ràng. Thậm chí, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, hoặc vận may lẩn tránh…, thì vật sẽ đổi và sao có thể dời.
SG.FC (19 điểm) và HN.T&T (18) đang bám đuổi nhau sát sàn sạt trong tốp đầu. Thậm chí, NHM còn thấy rằng, một cuộc đua tam mã đang được hình thành, bởi SHB.ĐN (16) cũng đang phà hơi nóng sau gáy 2 đội đầu bảng.
SG.FC đã đánh chiếm được ngôi đầu. Ngoài nội lực, họ phải gửi lời cám ơn tới CS.ĐT, kẻ đã níu chân HN.T&T ở vòng đấu cuối tuần qua với trận hòa 1-1 ở Hàng Đẫy. Ít nhiều, may mắn đã mỉm cười với SG.FC khi HN.T&T vấp ngã ngay tại sân nhà. Song khách quan mà nói, đội bóng của bầu Thụy đã tiếm ngôi đầu một cách xứng đáng.
Cho đến nay, SG.FC đang là một trong 2 đội bóng bất bại ở V-League 2012 với 5 thắng và 4 hòa. NHM thực sự yêu và bị mê hoặc bởi lối chơi công thủ toàn diện của các học trò HLV Lư Đình Tuấn. Con số 19 bàn thắng và chỉ 8 bàn thua sau 9 vòng đấu đã chứng minh cho điều đó.
Tất nhiên, để thoát khỏi sự kèm cặp của “bộ đôi” HN.T&T và SHB.ĐN, hay phía sau nữa là B.BD, đội bóng bầu Thụy cần phải có thêm thời gian. Thời gian để những ngôi sao của họ chứng minh đẳng cấp, kế đến là để thể hiện tham vọng xưng mộng bá vương ngay ở mùa đầu tiên được hít thở bầu không khí V-League.
NHỮNG KẺ “THỌC GẬY BÁNH XE”
Ở khúc cua thứ 9, người ta đã được chứng kiến những cú “thọc gậy bánh xe” khá bất ngờ. CS.ĐT xứng đáng được nêu gương, bởi đội bóng xứ bưng biền là kẻ đã chặn đứng chuỗi 5 trận toàn thắng trên sân nhà của HN.T&T. Chiến tích này cũng gián tiếp giúp SG.FC đánh chiếm ngôi đầu của đội bóng Thủ đô.
Kẻ nổi loạn thứ hai không thể không nhắc tới là K.KG. Sau trận hòa 0-0 trước V.NB (vòng 6), kế đến thua trước HA.GL với tỷ số 2-3 cùng trên Rạch Giá, NHM đã mường tượng đến viễn cảnh “đắm tàu” của thuyền trưởng Lai Hồng Vân và thủy thủ đoàn. Nhưng chẳng ai ngờ, K.KG lại có thể khiến cho các đại gia phải toát mô hôi hột. Nếu như vòng 8, phải rất vất vả, SLNA mới giật lại được 1 điểm trên sân Vinh; thì bên bờ sông Hàn, tưởng chừng SHB.ĐN “hô phong, hóa vũ” cuốn phăng những vị khách miền Tây, thầy trò Huỳnh Đức và khán giả Đà Nẵng đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn K.KG ra về với 1 điểm.
Và cuối cùng phải nói đến Thanh Hóa và N.SG. Thầy trò HLV Triệu Quang Hà vụt sáng và đè bẹp V.HP với tỷ số 3-0, kết quả này gián tiếp đã đẩy đội bóng đất Cảng xuống đáy bảng.
Với N.SG, trong bối cảnh bị dư luận “nhòm ngó”, việc có được 1 điểm trên sân Vinh coi như một trận thắng với HLV Phạm Công Lộc và các học trò. Điểm số nói trên chưa giúp N.SG thoát khỏi vùng nước xoáy, nhưng ít nhiều cũng đã củng cố được tinh thần cho các cầu thủ. Còn SLNA, họ vẫn bất bại, nhưng rõ ràng, bóng dáng của những nhà vô địch đang dần lu mờ. Nếu cứ mãi đóng vai “Vua hòa” (7 trận), thì chẳng ai dám chắc, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không bị nhóm dẫn đầu bỏ lại xa hơn.
Cũng vòng 9, NHM được chứng kiến sự trỗi dậy của B.BD. Không ai nói, đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh thắng thuyết phục V.NB, nhưng rõ ràng B.BD đang có được điều họ muốn, đó là 3 điểm trọn vẹn cũng như vị trí thứ 4 trên BXH sau khi vượt qua V.NB 3-1 tại sân nhà.

THỐNG KÊ
7. SLNA đang cùng với SG.FC bất bại sau 9 vòng đấu. Nhưng buồn thay cho nhà ĐKVĐ là đó không phải là chuỗi trận đấu ấn tượng, mà là đáng để thất vọng. Bởi 7/9 trận đấu của SLNA đều có kết quả hòa. Xem ra, với sự bế tắc trong lối chơi, nhất là khả năng dứt điểm kém, thì số trận hòa của SLNA còn sẽ nhiều hơn nữa.
Tổng số bàn thắng: 17 bàn, trung bình: 2,42 bàn/trận
Tổng số thẻ vàng: 31 thẻ, trung bình: 4,42 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 3 thẻ, trung bình: 0,42 thẻ/trận
Tổng số khán giả: 62.000 lượt người, trung bình: 8.857 người/trận
Điểm nhấn: Chờ cú bứt phá
Nếu có một cuộc đổi ngôi ở vị trí số 1, thì chắc hẳn dư luận sẽ không nghĩ nó lại đến ở vòng đấu thứ 9, bởi HN.T&T được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp một CS.ĐT khá yếu bóng vía trên sân khách. 3 điểm được dự báo khó tuột khỏi tay đội bóng thủ đô.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi HN.T&T không thể đánh bại được đội bóng xứ bưng biền. Chỉ giành được 1 điểm trong lúc, SG.FC thắng trận đã khiến cho mọi dự đoán sớm bị đảo lộn. Tân binh V-League đã lần đầu tiên chính thức đứng trên ngôi đầu BXH.
Sự vươn lên của SG.FC được dự báo sẽ tạo nên một cuộc bứt phá mạnh mẽ của thầy trò Lư Đình Tuấn trong chặng đường phía trước. Bởi SG.FC đang chơi ngày càng “vào phom” khi đã cho thấy, sức mạnh đến từ một lối chơi tập thể chứ không đơn thuần đến từ nỗ lực của những cá nhân.
Hãy chờ xem, SG.FC có nắm bắt cơ hội để bứt phá và bách chiến bách thắng như ở hạng Nhất 2011 hay không?
XEM THÊM
Bongdaplus.vn