
Sân Thanh Hóa chiều qua không khác gì ngày hội. Sự cuồng nhiệt của khán giả xứ Thanh lên đến đỉnh điểm, đến mức lực lượng an ninh phải thông báo trên loa yêu cầu tất cả phải ra về, dù trận đấu đã kết thúc được 20 phút. Và cũng thật tình cờ, người mang đến niềm vui cho CĐV đội nhà lại là cầu thủ do chính Thanh Hóa đào tạo từ nhỏ: tiền vệ Lê Quốc Phương.
Trước giờ bóng lăn, sự căng thẳng bao trùm lên cả đội Thanh Hóa. Người xứ Thanh hiểu rằng, nếu không giành được kết quả thuận lợi trước V.HP, thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ đối mặt với sức ép khủng khiếp. Lâu nay, dù trong đội hình Thanh Hóa có nhiều cầu thủ gốc xứ Thanh, nhưng số người được ra sân trong đội hình chính không phải là nhiều. Thế nên, khi thấy Quốc Phương tỏa sáng, niềm vui với NHM nơi đây được nhân lên gấp bội.
2 tháng trước khi mùa giải 2012 khởi tranh, trong một buổi tập, Quốc Phương gặp chấn thương hi hữu, khi bị… thụt vào một cái hố trên sân Thanh Hóa. Bị xác định vỡ xương mắt cá chân, tiền vệ sinh năm 1991 này phải rời xa sân cỏ đến 4,5 tháng. Mất đi con bài quan trọng, HLV Triệu Quang Hà lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của Quốc Phương. Trận đấu với V.HP mới là lần thứ 2, Quốc Phương được ra sân đá chính kể từ đầu mùa. Trở lại và thi đấu ấn tượng, Quốc Phương khiến NHM xứ Thanh mừng vui khôn tả. Với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Dasilva lập công, cùng những pha đi bóng lắt léo bên hành lang trái, Quốc Phương đã khiến khán giả xứ Thanh quên đi “đàn anh” Đình Tùng.
Một trận đấu thăng hoa chưa thể đánh giá hết được đẳng cấp của cầu thủ, nhất là với người còn trẻ tuổi như Phương. Nhưng với những bước đi vững chắc thời gian qua, NHM nơi đây có quyền đặt niềm tin vào Quốc Phương, trong tương lai gần, anh sẽ trưởng thành, góp phần giúp Thanh Hóa vượt qua khó khăn.
Bongdaplus.vn