
Khách lấn chủ
Đội bóng thích sử dụng lối chơi tấn công nhưng đang khủng hoảng hàng công. Đó là những gì người ta nói về Becamex Bình Dương sau quyết định của HLV Đặng Trần Chỉnh đưa Helio lên đá cặp tiền đạo cùng Philani ở trận đấu với V.NB.
Tuy nhiên, khi hàng công với Helio còn chưa kịp có dấu ấn gì thì hàng thủ B.BD đã phải đối mặt với hai pha áp sát rất nguy hiểm của Moussa. Đầu tiên là cú vô-lê trong vòng cấm và tiếp đó là pha đoán ý đồ chuyền về của Huỳnh Phú, cướp bóng ghi bàn ở phút thứ 9. Trong tình huống này, thủ môn Hoàng La cũng có lỗi khi lao lên ngập ngừng để Moussa ghi bàn.
B.BD đã có một hiệp đầu tệ hại. Trong khi đó, V.NB chơi rất tốt. Việc HLV Văn Sỹ bố trí 3 cầu thủ ở khu trung tâm gồm Ibrahim, Mota và Văn Thành chơi ăn ý đã giúp đội khách làm chủ thế trận. Có một vài thời điểm, người ta cứ ngỡ rằng V.NB mới là đội chủ nhà.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm gặp nhiều khó khăn thì B.BD có bàn gỡ hòa ở phút 31 sau một cú sút phạt rất đẹp của Tăng Tuấn. Nhưng phải nhấn mạnh rằng, đấy là dấu ấn cá nhân còn thế trận của họ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Anh Đức lên tiếng
Anh Đức được đưa vào sân thay Chí Công ở hiệp 1 và đá tiền đạo cùng Philani. Tuy nhiên phải đến hiệp 2, Anh Đức mới lên tiếng. Đầu tiên là cú đón bóng của Philani chuyền từ biên vào, Đức ngã người nhưng vẫn kịp xoay và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đúng 1 phút sau lại là Anh Đức băng lên dũng mãnh ở khu trung lộ và tung ra cú sút sát mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho B.BD.
Sau 2 bàn thắng, Anh Đức chơi cực kỳ hưng phấn và anh là nguồn cơn cho rất nhiều đợt hãm thành của B.BD sau đó. Có lẽ không ai ngạc nhiên khi sau đó, HLV Đặng Trần Chỉnh bày tỏ lời cảm ơn Anh Đức trong cuộc họp báo. Mất đến 5 phút ngỡ ngàng sau 2 bàn thua liên tiếp, V.NB mới kịp hoàn hồn.
Bị đội chủ nhà lội ngược dòng, HLV Văn Sỹ tung Hoàng Max, Gustavo vào sân và xua quân dâng cao tấn công mạnh mẽ hòng xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, cơ hội đáng kể nhất của họ ở phút 60 cũng không thể trở thành bàn gỡ: Tiến Thành có pha xử lý rất tốt từ cánh phải chuyền vào, Moussa lao vào đánh đầu đập đất nhưng bị Hoàng La đẩy ra. Trong chiến thắng của B.BD chiều qua, Anh Đức là ngôi sao sáng nhất, nhưng để khuất phục tham vọng của đội khách phải kể đến thủ môn Hoàng La. Anh đã phản xạ rất hay trong một loạt cú sút của các cầu thủ V.NB. Chẳng hạn pha đấm bóng đầy tỉnh táo khi Văn Duyệt có pha đá phạt góc xuất sắc, bóng đi cong hình quả chuối và rơi thẳng vào góc xa (63'). Hay cú sút của Hoàng Max ở phút 89, bóng đi rất căng và hiểm nhưng Hoàng La vẫn là người chiến thắng.
Vậy nên, dù V.NB của Văn Sỹ đã chơi tất tay, nhưng trong một buổi chiều mà các ngôi sao của B.BD đã tỏa sáng thì chiến thắng dành cho đội chủ nhà cũng là dễ hiểu. Quan trọng hơn, chiến thắng ấy khiến cho chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh bớt lung lay.
Đập rắn nên… thắng đậm
Trước trận đấu 2 ngày, cả đội B.BD đãđược phen hoảng loạn khi một con rắn “đột nhập” vào phòng ngủ của hậu vệTrương Huỳnh Phú. Chú rắn này sau đó đã bị kết liễu sau vài cú đập củaHuỳnh Phú và các đồng đội. Từ việc ấy, nhiều thành viên đội bóng đất Thủđã suy luận, họ sẽ gặp may mắn trong trận gặp V.NB, bởi nhiều người dựavào tích “Lưu Bang chém rắn dựng nghiệp” của Trung Hoa. Kết quả đã diễnra như thế, khi những bàn thắng của đội chủ nhà ghi được đều khá maymắn, dù trước đó họ đang bị dẫn 1 bàn.
Đập rắn thắng trận khiến đội bóng đất Thủ rất vui, nhưng các cầu thủđều mong sẽ không có thêm một chú rắn nào “tình cờ” ghé thăm phòng ngủcủa họ sau này nữa.
Phát biểu sau trận đấu
- HLV Đặng Trần Chỉnh (B.BD): “Tôi đã xem những trận đấu trước của V.NB, họ đá với bộ đôi trung vệ có thể hình thấp nên muốn tận dụng chiều cao của Helio để thực hiện màn không chiến. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, tôi cảm giác Helio có phần nặng nề trong vai trò tiền đạo nên đã điều chỉnh bằng cách đưa Anh Đức vào sân và trả lại vai trò trung vệ cho Helio. Hôm nay, vai trò của Anh Đức thực sự quan trọng đối với chiến thắng của toàn đội và tôi cảm ơn anh”.
- HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.NB): “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo dựng được một thế trận tương đối tốt, cầm được bóng và thi đấu ngang ngửa đội chủ nhà. Lẽ ra tỷ số có thể tốt hơn cho V.NB. Song, chỉ 1 phút mất tập trung, chúng tôi đã để tuột cơ hội chiến thắng của mình”.
BÀN THẮNG
+ B.BD: Tăng Tuấn (31’); Anh Đức (50’,51’)
+ V.NB: Moussa (9’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
B.BD: Hoàng La; Quang Thanh, Chí Công (Anh Đức,30’), Van Bakel, Huỳnh Phú; Brian (Fortune,83’), Công Huy (Công Minh,83’), Hữu Thắng, Tăng tuấn; Philani, Helio.
V.NB: Mạnh Dũng; Ngọc Lung, Như Thành, Gia Từ, Văn Duyệt; Tiến Thành, Ibrahim, Văn Thành, Mota (Hoàng Max,58’), Mạnh Dũng (Gustavo,64’); Moussa.
Bongdaplus.vn