
Bất chấp những lời chỉ trích từ phía dư luận về lối chơi tạt cánh đánh đầu quá đơn điệu, HLV Đặng Trần Chỉnh quyết định đưa Helio lên tuyến trên để tận dụng chiều cao. Một phương án cho thấy khó khăn đặc biệt của B.BD trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Hôm qua người ta phải tự hỏi giả sử giải pháp này thành công, có lẽ B.BD sẽ còn đưa tiếp cả trung vệ Van Bakel lên làm tiền đạo chăng!? Điều đó chưa xảy ra. Helio đã không ghi bàn, cho dù thực tế anh cũng có 2 cú sút vọt xà...
Chỉ thế thôi là đủ. Người ta đang phải đặt dấu hỏi về phía các chân sút của đội nhà đi đâu mà để một trung vệ phải lên đá tiền đạo? Một động thái khiến các tiền đạo B.BD sôi máu.
Hôm qua, Anh Đức đã vào sân rất sung mãn. Anh chạy nhiệt tình, càn lướt khỏe, cứu bóng bằng mọi giá, thể hiện quyết tâm rất cao trong từng tình huống.
Người ta vẫn đồn đoán rất nhiều về cái ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh, về việc ông Chỉnh không được lòng quân, không giữ được quân pháp… Thế nhưng, chí ít trong việc sử dụng người thì ông Chỉnh vẫn có nét quyền biến.
B.BD đưa Helio lên không thành nhưng điều đó cũng giúp hàng phòng ngự V.NB mất tập trung khi Anh Đức vào sân. Đối thủ không còn cảnh giác với một cầu thủ vào sân như một giải pháp tình thế là Anh Đức. Chỉ cần có thế là Anh Đức tỏa sáng.
Hẳn người ta còn nhớ Anh Đức đã từng chơi tốt như thế nào trong vai trò tiền đạo ở mùa giải 2010 khi HLV Trần Chỉnh lần đầu làm người đóng thế thay HLV Mai Đức Chung. Từ đầu mùa tới giờ Anh Đức hiếm khi được chơi tiền đạo. Thế rồi anh đột ngột xuất hiện và làm nên khác biệt. Bỗng dưng liên tưởng đến cái phao cứu sinh, thứ chỉ được tung ra khi người ta đứng giữa bờ vực của sống- chết.
Bongdaplus.vn