
Hai chuyến làm khách kể trên của V.NB có điểm chung gì? Dĩ nhiên đó đều là hai trận đấu mà V.NB trắng tay. Nhưng điểm chung muốn nói ở đây, chính là lợi thế mà đội bóng này sớm có được. Trong cả hai trận, Moussa đều ghi bàn. Thậm chí nó diễn ra rất sớm (phút 11 trong trận gặp HAGL và phút thứ 9 trong trận gặp B.BD). Tuy nhiên, đáng tiếc, thay vì biến lợi thế sớm ấy thành thứ vũ khi tinh thần, V.NB lại rơi vào trạng thái chủ quan.
Sự chủ quan hay nói như HLV Văn Sỹ là “mất tập trung” có lẽ đã thành “bệnh” của V.NB. Ngay trận đấu khai màn với CS.ĐT, dù dẫn trước tới 2 bàn, có thêm lợi thế sân nhà nhưng V.NB vẫn để cho đối phương gỡ hòa. Điều tương tự lại đến trong trận gặp HN.T&T. V.NB đã dẫn trước 2-1 nhưng lại để mất chiến thắng trong những phút cuối, sau khi Gonzalo gỡ hòa ở phút 89.

Thời gian tới, quãng mà thời gian mà HLV nhắc đến, có lẽ còn gian khó hơn. Ngay vòng 10, họ tiếp đón SG.FC trên sân nhà. Đội bóng Sài thành đang trở thành một thế lực ở V-League và dĩ nhiên, nếu cứ chơi mất tập trung, V.NB sẽ “biếu” quà cho bộ ba sát thủ Kesley – Nsi – Antonio. Tới vòng 11, V.NB lại đón vua hòa SLNA. Đội bóng xứ Nghệ không còn mạnh như mùa giải trước nhưng cũng thật khó để đánh bại họ. Nghĩa là, trong hai trận tới, khả năng V.NB giành thắng lợi sẽ rất khó. Và nếu không giành được chiến thắng, con tàu mang tên V.NB sẽ lại rơi tự do.
Chẳng nhẽ, V.NB đợi đến vòng đấu thứ 12, khi họ làm khách trên sân của SHB.ĐN? Dĩ nhiên là không! V.NB cần phải thay đổi, ngay trong tuần này, dù đối thủ của họ là ai.
bongdaplus.vn