
Chạy "show" nhiều nhất phải nói đến trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông Trương Hải Tùng. Ngay từ khi đặt chân đến Ramallah (Palestine) ông Tùng liên tục được các phóng viên nước chủ nhà, cũng các nước đang tham gia Giải bóng đá quốc tế AL-NAKBA 2012 mời phỏng vấn, đối thoại.
Ngoài những chuyện liên quan liên quan đến đội U19 Việt Nam dự giải, thì giới truyền thông của địa phương và các nước bạn rất quan tâm đến nền bóng đá Việt Nam, chẳng hạn như thứ hạng đội tuyển và các giải đấu…

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng trên một tờ báo Palestine.
Ông Tùng cho biết: “Tôi đã dẫn nhiều Đội tuyển ra nước ngoài, nhưng trong lần dẫn đội U19 Việt Nam đến Palestine lần này, có những ấn tượng đặc biệt. Đặc biệt vì không chỉ đội Việt Nam được phía bạn đón tiếp chu đáo về khâu ăn ở, đi lại... mà còn được các phóng viên, nhà báo Palestine cũng như các nước khác quan tâm về chuyên môn của ĐT U19 Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan của bóng đá Việt Nam nói chung…”.

Hình ảnh các cầu thủ U19 Việt Nam xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo Palestine.
Trên một tờ báo khá nổi tiếng ở Palestine, thậm chí đã đưa nguyên 1 trang để phản ánh về ĐT U19 Việt Nam tại giải. Đây chính là lí do, các cầu thủ Việt Nam được xem như “người nhà” trên đất Palestine.
Bongdaplus.vn