
Đầu tiên là vấn đề nhân sự. Ở lượt về, CS.ĐT bổ sung được hai nhân tố chất lượng là trung vệ Hammed và tiền vệ Đinh Hoàng Max. So với Sydney, Hammed đẳng cấp hơn hẳn. Không dùng lối đá thiên về sức mạnh, càn lướt, Hammed chơi đầu óc hơn, tỉnh táo và an toàn hơn bằng những động tác cắt bóng hết sức tinh tế và gọn gàng. Chính sự xuất hiện của Hammed ở lượt về đã cùng Thanh Hào tạo nên bộ đôi trung vệ khá vững chắc. Con số 1 bàn thua/3 trận gần đây phần nào cho thấy vai trò quan trọng của Hammed trong hàng thủ CS.ĐT.
Trong khi đó, Hoàng Max là một giải pháp tối ưu cho hàng công. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ V.NB như chắp thêm cánh cho CS.ĐT. Kể từ khi có sự phục vụ của Hoàng Max, những đợt lên bóng của đội chủ sân Cao Lãnh bên cánh phải trở nên sắc sảo, mang tính đột biến và có khả năng “sát thương” đối phương cao hơn. Không chỉ kiến tạo cơ hội, sự bùng nổ của Hoàng Max còn là vũ khí lợi hại của HLV Trần Công Minh mỗi khi ở phía trên Felix bị đối phương khóa chặt. Như ở trận gặp V.HP chẳng hạn. Chính Hoàng Max khai thông thế bế tắc cho CS.ĐT bằng bàn thắng mở tỷ số ở thời điểm Felix bị đối thủ phong tỏa.
Vai trò của HLV Trần Công Minh trong thành tích ấn tượng ấy cũng không nhỏ. Trên phương diện công tác tư tưởng, cựu HLV của ĐT.LA biết khích lệ, khơi dậy niềm tin chiến đấu nơi các học trò. So với HLV Trang Văn Thành, tiếng nói của ông Minh với các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng có trọng lượng hơn. Thế nên, chuyện “người ngoại đạo” can thiệp sâu vào chuyên môn của CS.ĐT dưới thời HLV Trần Công Minh là gần như không thể, các cầu thủ toàn tâm toàn ý và cảm thấy yên lòng hơn về kế hoạch xây dựng chuyên môn cho từng trận đấu.
Sự trở lại của NHM trên khán đài cũng chính là chất xúc tác để các cầu thủ CS.ĐT gồng hết sức chiến đấu. Không có gì sướng bằng khi được chơi dưới sự cổ vũ của 14-15 ngàn khán giả như trong 2 trận trên sân nhà vừa qua, so với khoảng 5.000 người ở những trận đấu trước. Và yếu tố cuối cùng có ý nghĩa rất tích cực chính là yếu tố kim tiền. Không vung tay quá trán như V.HP, nhưng mức thưởng 500 triệu đồng cho mỗi trận thắng cũng đủ khiến các học trò ông Trần Công Minh phấn khích, nỗ lực để “chiến”.
Bongdaplus.vn