
HN.T&T đã chơi hết mình trong trận đấu với SLNA nhưng vẫn phải đón nhận thất bại đau đớn ngay tại Hàng Đẫy. Cách HN.T&T thúc thủ trong trận cầu mà họ đã dồn tất cả tâm huyết và binh lực khiến chính bản thân thầy trò HLV Phan Thanh Hùng rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn.
Dù người trong cuộc không công khai, nhưng ai cũng hiểu, nội bộ HN.T&T nhiều ngày qua đang tồn tại những “cơn sóng ngầm”. Tâm lý chẳng mấy tích cực thường thấy của kẻ bại trận, cộng thêm những lời lẽ trách móc, đổ lỗi cho một vài cá nhân khiến bầu không khí lạc quan từ đầu mùa tan biến. Nên nhớ rằng, sự đoàn kết chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Do vậy, khi những rạn nứt xuất hiện, dù là nhỏ bé thì con tàu HN.T&T vẫn sẽ gặp những vật cản lớn trên đường trở lại mạch chiến thắng.
Khó khăn dành cho HN.T&T trước chuyến làm khách của N.SG không chỉ nằm ở vấn đề tâm lý. Ba trụ cột Cristiano, Duy Nam, Sỹ Cường chắc chắn vắng mặt do bị treo giò vì những thẻ phạt phải nhận ở trận thua SLNA. Một gương mặt quan trọng khác là Ngọc Duy bị sốt virus ngay trước ngày lên đường. Nếu tiền vệ này không kịp bình phục, bộ khung của HN.T&T sẽ vỡ vụn khi mất tới 4 mắt xích then chốt. Ai cũng biết giữa đội hình chính và dự bị của HN.T&T luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ, nên dù rất muốn, họ cũng khó có thể duy trì được cách vận hành quen thuộc.
Rõ ràng, HN.T&T đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ gian nan. Họ phải tìm mọi cách khắc phục khó khăn và vượt qua “khúc cua tử thần” phía trước. Có như vậy, đội bóng này mới có thể nghĩ tới việc chinh phục chức vô địch V-League 2012.
Bongdaplus.vn