Khi ông Chủ tịch VFF phải đăng đàn trấn an
Ngay khi xảy ra sự cố trên sân Cao Lãnh, nhiều ý kiến có chung nhận định rằng, rất có thể, trong hoàn cảnh đã cầm chắc vé rớt hạng, chặng đường tiếp theo V.HP sẽ có những động thái “anh Chí”, chẳng còn gì để mất. Thậm chí, không loại trừ khả năng họ sẽ gây khó dễ với BTC kiểu bỏ cuộc vì TT, vì bị xử ép… Một bộ phận khán giả Hải Phòng cũng rất manh động nên trong sân và ngoài sân cỏ nơi họ đến lực lượng an ninh cũng cần có giải pháp tích cực hơn.

Quả thật, sân Lạch Tray và cả bên ngoài thánh địa này, giờ chẳng khác thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào có thể phát nổ. Khi V.HP bị dồn vào thế đứng trước miệng vực, thì việc phải đến nơi đây làm nhiệm vụ là nỗi kinh hoàng. Với TT, ngoài sự bất an xung quanh khách sạn, áp lực trên sân rất khủng khiếp, dễ dẫn đến sai sót nghiêm trọng. Cả mùa giải phấn đấu có nguy cơ đổ ra sông biển. Tất nhiên, cầm cương tốt trận này số má cũng lên nhưng liệu mấy người đủ bản lĩnh dám hô xung phong. Những lời trấn an của ông Chủ tịch VFF chưa đủ để cho các TT vững tâm. Kể cả cơ quan hữu trách của Hải Phòng có tuyên bố an ninh sẽ được siết chặt đảm bảo nhưng đảm bảo như thế nào, vẫn mơ hồ và khó thuyết phục.
Vẫn nỗi ám ảnh từ ngoài sân
Nếu BTC sân Lạch Tray tăng cường tối đa lực lượng công an, bộ đội, vệ sỹ… đến sân làm nhiệm vụ chiều Chủ nhật này, họ sẽ không quá khó để đưa các khán đài vào trật tự.
Quan trọng nhất là bên ngoài sân trước và sau trận đấu, ai sẽ bảo vệ cho TT, quan chức VFF và cả đội khách? Suy cho cùng, muốn thắng thì phải dọa được TT và…đội khách!
Theo sự phân công từ cách đây một tuần, tức trước khi diễn ra “địa chấn” trên sân Cao Lãnh, tổ TT sẽ điều hành trận đấu giữa V.HP- SHB.ĐN trên sân Lạch Tray cuối tuần này sẽ là Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh- bắt chính), Phùng Đình Dũng (Hà Nội- ngồi bàn), hai trợ lý là Ngọc Hà (Hải Dương), Phong Vũ (Hà Tĩnh). Giám sát TT là ông Đoàn Phú Tấn. |
Năm 2009, SLNA đã bị tra tấn khi ra làm khách ở Lạch Tray ở vòng 21. Ngay khi di chuyển đến khách sạn Ngôi sao- Hải Phòng, xe chở đội đã bị một số CĐV quá khích Hải Phòng tập kích, tấn công và ném vỡ kính. Sau khi xem xét bản chất sự việc, ý kiến, nỗ lực của các bên liên quan, Ban kỷ luật cuối cùng đã quyết định không đưa ra bất kỳ án nào với BTC sân Lạch Tray.
HLV Nguyễn Văn Thịnh nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ gặp cảnh hãi hùng như thế. Tối trước trận đấu, rất đông khán giả quá khích đến “quậy” và uy hiếp SLNA chẳng khác gì trong phim xã hội đen. Thủ môn ngoại khiếp quá đòi về. Bước vào trận, tôi động viên: “Đích thân chú Phó GĐ Sở Công an Hải Phòng đảm bảo sẽ bảo vệ chúng ta đến nơi đến chốn rồi. Các em hãy yên tâm mà đá”. Thế nhưng, vào trận phần lớn đều cóng cả chân vì quá sợ hãi. Họ bảo với tôi: “Chúng cháu không tin mình sẽ được BTC sân bảo vệ an toàn”. SLNA để thua hôm đó, tiếc rằng họ đã không kiện nên sự việc bị chìm xuồng.
SHB.ĐN cũng đã cùng chung số phận năm 2008. Trước trận đấu, thầy trò Huỳnh Đức bị khủng bố tinh thần, bị dân xã hội đen ở Hải Phòng đến tận nơi trú quân của SHB.Đà Nẵng dằn mặt. Họ khủng bố tinh thần đội khách bằng những lời dọa dẫm, đe nạt sẽ xin “tí huyết” nếu SHB.ĐN thắng. Sau đó, nhóm người trên đã cố tình phá sức đội khách bằng việc làm ầm ĩ bên ngoài khách sạn. Đến bữa ăn của đội SHB.Đà Nẵng cũng không yên, bởi cầu thủ đang dùng bữa thì bị xã hội đen vào tận nơi để dọa đánh”…Mấy ngày nay, một số cầu thủ SHB.ĐN cũng bộc lộ tâm trạng không yên tâm cho chuyến làm khách lần này.
Đá với V.HP lúc này về chuyên môn ai cũng khoái khi đã coi như cầm chắc vé rớt hạng, vậy mà ai cũng sợ, nỗi sợ ngoài sân cỏ.
Một thực tế đau lòng khi đến ông Chủ tịch VFF phải có động thái trấn an như thế!
HỮU QUÝ
Thethaovanhoa.vn