
SLNA 2-0 CLB Hà Nội: Dickson cứu xứ Nghệ khỏi 1 ngày buồn
Trở lại với diễn tiến trên sân, đội khách CLB Hà Nội hôm qua đã tạo ra vô số cơ hội. Tuy nhiên, có lẽ ngay tình huống đáng tiếc đầu tiên của họ đã báo hiệu một ngày thiếu may mắn. Xuân Thành tung cú sút xa ở phút 13, bóng tìm đúng xà ngang. 3 phút sau, Lê Công Vinh đối mặt Nguyên Mạnh nhưng không thể thắng thủ thành trẻ này.
Ở hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn tiếp tục có những cơ hội ngon ăn. Phút 64, Nguyên Mạnh ra lỡ trớn khỏi vòng cấm, không được dùng tay, buộc phải đánh đầu, Công Vinh lẻn phía sau đón bóng, may là Âu Văn Hoàn kịp giải nguy. Phút 67, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Đức Thắng nhận đường chuyền từ Công Vinh sút chéo góc cũng không thắng nổi Nguyên Mạnh. Phút 79, Timothy có một cú sút vọt xà.
SLNA đá thiếu đường nét, khu vực giữa sân không giữ nổi nhịp. Tuy nhiên, ở những phút cuối, Dickson vào sân đã giúp đội nhà tạo ra 3 tình huống sóng gió liên tiếp và 2 trong số đó thành bàn thắng. Phút 81, Dickson thoát bẫy việt vị băng xuống đối mặt Đức Cường, giả vờ sút chân phải nhưng khéo léo dùng chân trái trích mũi giày vào bóng giúp đội nhà mở tỷ số 1-0. 3 phút sau, trong một pha phản công, Dickson dùng tốc độ, sức càn lướt vượt qua 2 cầu thủ, khi anh bị chặn lại thì bóng đã trôi đến Văn Bình, lại 2 động tác kỹ thuật giả rồi nhả lại cho Dickson dứt điểm. Bóng chui gọn gàng vào lưới. SLNA ghi 2 bàn rất bất ngờ và khỏi nói đến sự phấn kích trên sân Vinh vì 2 bàn ấy là như thế nào.
BÀN THẮNG
SLNA: Dickson (81’,84’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SLNA: Nguyên Mạnh; Văn Hoàn, Sơn Hà, Hoàng Thịnh, Đình Đồng; Quang Tình (Thế Cường, 76’), Văn Bình, Hector, Ngọc Anh (Khắc Ngọc, 46’); Abbas (Dickson, 60’), Bebbe
CLB Hà Nội: Đức Cường; Hải Nam, Xuân Luân, Mbossi, Xuân Thành; Đình Hưng (Đức Thắng, 57’), Hữu Hoàng, Aluspa (Sỹ Mạnh, 86’), Thành Lương; Công Vinh, Timothy