
Phát hiện: CLB Hà Nội thăng hạng nhờ "chất Hà Nội"
Có lần, vị trưởng đoàn trẻ tuổi của đội bóng Hà Nội là anh Nguyễn Quốc Tuấn than phiền với tôi rằng: “Giới truyền thông đôi khi cũng quá khắt khe với đội Hà Nội. Mọi người chỉ nhìn thấy ở đội bóng này sự máu lửa, đôi khi máu lửa quá mức cần thiết dẫn đến nhiều thẻ phạt. Chúng tôi tự hào rằng mình là một đội bóng giàu chất Hà Nội nhất”.
Hẳn người ta vẫn còn nhớ tiền thân của Hà Nội là đội bóng hạng Nhất Viettel. Sau khi Viettel nghỉ chơi bóng đá đỉnh cao, rất nhiều đại gia muốn mua lại lứa cầu thủ trẻ tài năng này, trong đó có ngôi sao Văn Quyết. Tuy nhiên, theo tiết lộ của ông Nguyễn Quốc Hội: “Tập đoàn T&T chỉ phải bỏ ra một khoản tiền mang tính tượng trưng để chuyển nhượng đội Viettel. Chúng tôi thành công vì các cầu thủ ngưỡng mộ triết lý bóng đá của T&T”.
Không hiểu triết lý bóng đá của T&T là gì nhưng tất cả các cầu thủ Viettel nhất loạt chuyển ngang sang đội bóng mới. Và sau đó, đội bóng được bổ sung một số cầu thủ thuộc tuyến trẻ HN.T&T. Đến giờ, theo tiết lộ của trưởng đoàn bóng đá Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn thì: “80% sức mạnh của đội bóng đến từ các cầu thủ có xuất xứ Hà Nội”. Và nhờ có chất Hà Nội, sự đồng điệu về sinh hoạt lẫn lối chơi nên đội bóng trẻ của bầu Hiển đã bay cao ở mùa giải này.
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Bầu Hiển và các cộng sự chủ trương xây dựng một đội bóng của Hà Nội ở giải hạng Nhất. Và thêm nữa, dù được coi là đội ngũ hậu bị cho HN.T&T, nhưng theo quan điểm của bầu Hiển, “đã chơi thì phải hết mình”. Ông Hiển treo thưởng hậu nếu đội bóng chiến thắng và thăng hạng dù phải nói thẳng rằng, tìm “đầu ra” cho Hà Nội ở V-League thật chẳng đơn giản chút nào.
Với các cầu thủ, chỉ cầu ông bầu đam mê và các nhà quản lý tạo ra một môi trường lành mạnh, giàu tính cạnh tranh thì sự thăng hoa trên sân cỏ sẽ đến. Chẳng thế mà rất nhiều cầu thủ Hà Nội đang phiêu bạt ở những miền đất lạ đã xin về tụ nghĩa ở đội bóng của bầu Hiển. Trong số này phải kể đến bộ đôi hậu vệ Duy Linh và Huỳnh Điệp. Duy Linh từng trưởng thành từ lò Thể Công, đã có 3 năm chơi chuyên nghiệp nhưng chấp nhận về đá hạng Nhất dưới trướng bầu Hiển. Trong khi đó, Huỳnh Điệp từng là cầu thủ của đội Thanh niên Hà Nội. Trung vệ này từng đá tại Huế, Hòa Phát Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định và đầu mùa giải về đầu quân cho Hà Nội. Với những cầu thủ ấy, tham vọng của đội bóng cũng chính là cơ hội để họ khẳng định giá trị. Mùa vừa rồi, bộ đôi này cùng với Đăng Bình, Văn Mạnh, Xuân Hùng, những cầu thủ cũ của Viettel trở thành át chủ bài giúp Hà Nội giành vé thăng hạng.
Có một điều, dù là trụ cột, giúp đội bóng lên hạng nhưng khi được hỏi về tương lai, Huỳnh Điệp trả lời: “Tôi vẫn muốn được gắn bó và cống hiến với đội bóng”. Dù lên giá, được nhiều đội bóng quan tâm, nhưng các cầu thủ vẫn muốn gắn bó với bầu Hiển. Chỉ nguyên điều này thôi đã lý giải vì sao đội bóng măng non của bầu Hiển lại có thể bay trên đỉnh BXH giải hạng Nhất.