
Sức mạnh từ khán đài và sự đúng đắn trong chiến lược phát triển, Hải Phòng T&T (đội bóng theo cách nói của họ) sẽ vô địch cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài.
Bản thân bầu Hiển cũng không che giấu sự ngưỡng mộ với khán giả Hải Phòng và dù HN.T&T khiến các đối thủ phải nể sợ, giành nhiều chức vô địch nhưng số lượng khán giả tới sân tăng rất chậm. Bầu Hiển từng bộc bạch: “Thiếu khán giả thì bóng đá sẽ chết. Bóng đá mà không kéo được khán giả đến sân thì chẳng bao giờ được gọi là thành công, dù có giành bao nhiêu Cúp đi nữa. HN.T&T phát triển bóng đá và đích hướng tới là lượng khán giả đến sân phải đông bằng… Lạch Tray”.
Tới thời điểm này, khi V.HP đang thất thế ở V-League và chờ ngày xuống hạng Nhất thì một loạt tính toán được vạch ra và một trong số đó liên quan đến bầu Hiển. Cụ thể, nếu đội bóng đất Cảng xuống hạng mà đội hạng Nhất Hà Nội của bầu Hiển giành quyền thăng hạng, họ sẽ đổi chỗ cho nhau. Tất nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng bột phát giữa một người không có nhu cầu lên hạng và một kẻ tha thiết trụ lại V-League. Để trở thành hiện thực, đôi bên phải ngồi lại với nhau để bàn bạc về nghĩa vụ tài chính nhưng quan trọng nhất là việc… gắn tên. Bầu Hiển rất muốn đầu tư vào bóng đá Hải Phòng nhưng có lẽ, ông sẽ giới thiệu cơ hội này cho đối tác hoặc bạn bè thân thiết.
Hôm nay, nhiều khả năng, bầu Hiển sẽ có mặt trên sân Lạch Tray và chắc chắn, ông sẽ được đón tiếp nồng hậu như bao nhiêu lần trước. Đương nhiên, câu chuyện quan trọng nhất chẳng phải kết quả trận đấu mà là cái bắt tay ngoại giao để mở ra cuộc đàm phán giữa các bên.
Bongdaplus.vn