
Thực tế là sau vài vòng đấu, kể từ lúc ông Lư Đình Tuấn chia tay SG.XT, trên danh sách thi đấu tên ông Tuấn vẫn xuất hiện ở vị trí HLV trưởng, chỉ khác một chút là ở dưới có thêm chữ “ký thay - Trần Tiến Đại”. Tuy nhiên từ vòng 17 ở trận gặp K.KG, người ta thấy vị trí “thuyền trưởng” SG.XT đã điền tên Trần Tiến Đại. Và ở trận đấu ở vòng 18 vào chiều nay trên sân Vinh, GĐĐH Trần Tiến Đại sẽ chính thức kiêm thêm chức danh HLV trưởng của đội bóng TP.HCM, dù ai cũng biết từ lúc ông Tuấn “nhím” ra đi thì gần như một tay ông Đại quán xuyến và SG.XT đã có chuỗi trận khá ấn tượng.
Chính vì điều đó, nên bầu Thụy sau thời gian bắn tiếng ngược xuôi tìm người về cầm quân đã quyết định giao hẳn vị trí “thuyền trưởng” cho vị GĐĐH mà dân trong giới biết tiếng của ông về nghề “cò” môi giới hơn là năng lực cầm quân. Thực tế, ông Đại cũng chẳng ham hố gì việc kiêm nhiệm này. Ông từng nhiều lần đề xuất nên tìm một HLV danh chính ngôn thuận cho đội, mới nhất là đề nghị mời HLV Đặng Trần Chỉnh về, nhưng bầu Thụy không đồng ý với lý do cũng khá đơn giản, rằng ở SG.XT không ai được cầu thủ nể trọng hơn ông Đại, đồng thời kết quả những trận đấu mà ông Đại làm cũng đâu có tệ, vậy tại sao phải mời HLV nơi khác về làm gì cho tốn tiền?!
Trong khi đó, ở CLB Hà Nội dù ông Hoa Mạnh Hưng mang danh HLV trưởng, nhưng ai cũng biết người đứng sau “buông rèm nhiếp chính” lại là bầu Kiên. Thậm chí trước đây, rất nhiều trận đấu của HN.ACB người ta thấy ông bầu này cầm sa bàn điều binh khiển tướng trong lúc HLV trưởng đứng kế bên và im lặng. Thậm chí ngay ở đội bóng B.Bình Dương, dù mời HLV Cho Yoon Hwan về cầm quân, nhưng ai cũng biết vai trò của ông thầy người Hàn Quốc ở đội bóng khá mờ nhạt và vẫn đang từng bước làm quen với CLB.
Từ đó mới thấy, ở các CLB bóng đá của ta đôi lúc chẳng cần HLV giỏi mà chỉ cần người được lòng cầu thủ, nên câu nói “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm 3” càng mang tính xác thực.
Ai cũng có thể làm HLV ở các đội bóng Việt Nam, thực tế ấy chẳng biết nên vui hay buồn?
Bongdaplus.vn