
K.KH mới lên V.League, đội bóng mà họ e ngại nhất chính là B.BD. Suốt 4 năm liền từ 2006-2009, K.KH liên tục phơi áo trước đối thủ này. Đôi khi chỉ thua cách biệt 1 bàn nhưng điều đó cũng tạo nên ức chế nặng nề với đội bóng phố Biển.
3 mùa gần đây, K.KH lột xác khi gặp B.BD với những trận cầu để đời, trong đó có trận vùi dập đối thủ 5-1 hồi năm 2010. Trận thua đậm ấy khiến HLV Dương Ngọc Hùng phải ra đi không kèn trống chỉ sau 5 trận nắm quyền. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn với lối chơi gắn kết, nền thể lực dồi dào rất biết cách tận dụng những lúc nội bộ đối phương lủng củng, HLV không quản được quân, để trút hận.
Còn nhớ thời HLV Ricardo còn cầm quân ở B.BD. Sau trận thắng B.BD ngay trên sân Bình Dương, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đội bóng đất Thủ không có bài bản và dễ đọc vị. Họ chỉ cần bịt chặt hai biên là B.BD mất cửa thắng. Những chiến thắng liên tiếp ấy đã giúp K.KH có thể mạnh miệng.
Ngay ở trận lượt đi năm nay, K.KH rơi xuống vị trí 13. Thế nhưng cũng nhờ 3 điểm gặt hái trên sân Bình Dương mà K.KH hồi sinh. Vấn đề của đội bóng phố Biển trước đây khi gặp B.BD là giải tỏa tâm lý e ngại thì bây giờ đó là việc không được phép lạc quan tếu khi gặp lại đối thủ. 5 trận gần nhất, K.KH thắng 3 và để thua 2. Song, điều đó vẫn không đủ để đánh giá rằng đội bóng phố Biển vào trận với tư thế đôi công ngang ngửa với đối thủ.
Trong cuộc đối đầu giữa hai đội, gió đã đổi chiều. Song, K.KH vẫn phải nhập cuộc với cách cẩn trọng, tìm sơ hở của đối thủ để trừng phạt. Bởi lẽ B.BD một khi đủ nanh vuốt, hội tủ đầy đủ sức mạnh, đó là một tập thể dày dạn kinh nghiệm và thực sự đáng gờm.
Bongdaplus.vn