
- Cảm giác của ông lúc này thế nào khi bản thân và đội bóng vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất lại thua 2 bàn trắng?
+ Nói thật, tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ “buồn và tiếc”.
- Ông có thể nói rõ hơn?
+ Trận đấu này chúng tôi mất nguyên trục giữa khi 3 cầu thủ Cristiano, Duy Nam, Sỹ Cường không thể thi đấu vì thẻ phạt. Điều đó đã khiến sự kết nối của các tuyến khá rời rạc, và làm chúng tôi mất thế trận quá sớm vào tay của Navibank SG. Đồng thời, ở hiệp 2 chúng tôi có khá nhiều cơ hội để rút ngắn tỷ số, tiếc là các chân sút đã không tận dụng được, đặc biệt là Samson trận này chơi quá mờ nhạt.
- Ngoài việc mất 3 trụ cột, thì trận thua đậm SLNA ở vòng 17 có ảnh hưởng đến tinh thần của đội?
+ Tôi nghĩ trận thua ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của các cầu thủ, bởi sau đó chúng tôi đã có buổi trò chuyện để củng cố tin thần cho anh em, và mọi người bước vào trận đấu này rất thoải mái, nhẹ nhàng chứ chẳng có áp lực gì cả.
- Tuy nhiên, thua 2 trận liên tiếp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ và điểm số của đội trong cuộc đua vô địch trong thời gian tới?
+ Chắc chắn là có ảnh hưởng, bởi thế mà chúng tôi phải cố vượt qua thời điểm khó khăn này. Trong bóng đá có thắng, có thua và chẳng ai muốn mình thua cả. Tôi nghĩ đây là giai đoạn rất quyết liệt của các đội, cả nhóm đầu và nhóm cuối, nên muốn giữ sự bất bại kéo dài gần như là không tưởng.
- Mục tiêu của Hà Nội T&T thời gian tới là gì, thưa ông?
+ Giờ đây cũng khó nói trước, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thứ hạng đầu cho đến kỳ nghỉ EURO rồi tính tiếp.
- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Bongdaplus.vn