Rõ ràng, đòi hỏi một đội bóng phải đá tốt và duy trì được phong độ cao suốt cả một chặng đua dài là một điều vô lí và hầu như không có đội bóng nào thực hiện được như vậy. HN T&T được coi như ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi VĐ, và cho đến giờ vẫn vậy, dù họ vừa có liên tiếp 2 trận thua. Đúng vào thời điểm tốt nhất cho một cú bứt phá, đặt giả thiết nếu HN T&T chiến thắng cả 2 trận vừa rồi và có thêm 6 điểm, thì coi như cuộc đua đến ngôi VĐ chỉ còn có HN T&T một mình một ngựa băng băng về đích. Đáng tiếc, HN T&T đã không làm được điều đó. Sài Gòn Xuân Thành đã không thể thắng được SLNA, nếu không, khoảng cách điểm số đã bị san bằng. Hay chính đội bóng xứ Nghệ, có lúc tưởng chừng như hết cơ hội bảo vệ ngôi VĐ, nhưng sau chiến thắng hủy diệt trước chính HN T&T, đội bóng xứ Nghệ lại có cơ hội trở lại và cạnh tranh, dù thua điểm nhiều nhưng lại có 1 trận chưa đá.
Navibank Sài Gòn đã có một trận đấu rất hay, với cách tiếp cận trận đấu tốt và hợp lí được duy trì trong suốt trận, và kết quả thắng 2-0 của họ đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Còn về phía HN T&T, dường như thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã có 90 phút kém nhất từ đầu giải đến nay.
Những đường lên bóng quá thiếu sức mạnh, thiếu độ chuẩn xác và hời hợt, Samson cũng chẳng tạo ra được một sự đột phá nào từ nỗ lực cá nhân. Nếu ai không thường xuyên theo dõi V-League, xem HN T&T đá trận này chắc chắn họ sẽ không tin khi nói rằng đây là đội bóng đang là ứng cử viên VĐ. Xem SLNA và Sài Gòn Xuân Thành đá với nhau, sẽ thấy một chất lượng thi đấu khác hẳn.

HN T&T đã chơi rất kém ở trận đấu này, và nguyên nhân chính đến từ việc họ thiếu quá nhiều trụ cột và phải tung ra sân một đội hình với nhiều sự xáo trộn. Nhưng ở trận đấu trước với SLNA thì sao? HN T&T vẫn có đầy đủ những cầu thủ giỏi nhất, nhưng đã thất bại tan nát đến 6-2 trước SLNA.
Đội quân của ông Phan Thanh Hùng đã “mất nhịp” ở 2 trận đấu gần đây. Họ không còn giữ được cách nhập cuộc tự tin, đều đều, phối hợp bóng không còn chuẩn xác để dần “đánh chiếm” thế trận và bất ngờ “vung kiếm” đẩy đối thủ đến chỗ thất bại. HN T&T cũng không còn giữ được sự tỉnh táo, bình thản khi bị dẫn bàn, mà những đôi chân bắt đầu run rẩy. Và đúng thời điểm ấy, những cá nhân vẫn rất tốt của họ lại không tỏa sáng, thay vào đó, những sai lầm trên từng vị trí lại cứ thi nhau bộc lộ.
Khi đối thủ chơi nhanh, phối hợp chuẩn xác, đánh phủ đầu tốt và duy trì được lối chơi trong suốt trận đấu, như cách mà SLNA đã làm được, HN T&T đã “vỡ” rất nhanh, y như cái cách chính HN T&T đã làm các đối thủ khác tan vỡ trước đó.
Và ở trận đấu với Navibank Sài Gòn này, một vấn đề nữa lại được lộ ra rất rõ, đấy là khoảng cách giữa những cầu thủ chính thức và những cầu thủ dự bị của HN T&T.
Khi quân số của HN T&T đầy đủ nhất, họ ra sân với những cầu thủ tốt nhất, thì lối chơi của HN T&T rất được đảm bảo. Lối chơi ấy vẫn được duy trì, khi họ chỉ thiếu đi 1 hoặc cùng lắm là 2 mắt xích, và khi những sự thay đổi người diễn ra ở hiệp 2, thì thường là HN T&T đang chiếm ưu thế, về lối chơi hoặc về thế trận.
Ở trận đấu với Navibank Sài Gòn này, thì HN T&T đã buộc phải đá với một đội hình “xộc xệch” ngay từ đầu. Sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Cristiano đã lập tức làm suy yếu hàng thủ của HN T&T. Vẫn Quốc Long và Hồng Tiến ở 2 cánh, nhưng cặp trung vệ với Tiến Dũng và cầu thủ đa năng Văn Biển đã chơi không tốt. Ở 2 tình huống dứt điểm thành bàn của Navibank Sài Gòn, nếu có mặt, thường là Cris sẽ ập vào rất nhanh, rất tinh quái, khéo léo nhưng cũng đầy sức mạnh, và giải quyết được rất nhanh và gọn.
Tuyến giữa, thiếu cầu thủ luôn chơi âm thầm nhưng hiệu quả là Duy Nam, và thiếu người điều phối và cầm nhịp quen thuộc Sỹ Cường, tuyến mạnh nhất của HN T&T lại là tuyến có vấn đề nhất. Hồng Minh, và sau đó là Thạch Bảo Khanh vào sân thay người, đều đã là những lão tướng đã qua thời đỉnh cao, không còn nhanh và mạnh trong tranh chấp tay đôi nữa. Cầu thủ trẻ Xuân Hiếu cho thấy anh còn quá non, và tiền vệ này đã có một trận đấu thất vọng. Văn Quyết cũng đã không xuất sắc như thường lệ, khi thiếu đi những đối tác phù hợp.
Ở hoàn cảnh như thế này, HN T&T hoàn toàn có thể chơi bóng kiểu “nông dân”, phất dài lên cho Samson mở tốc độ, hay nhồi bóng bổng nhằm vào cái đầu của tiền đạo cực giỏi không chiến Gonzalo. Đáng tiếc, Samson đã không tỏa sáng khi chơi cả trận, còn Gonzalo bị thay ra ở đầu hiệp 2. Thêm một minh chứng cho khoảng cách giữa người đá chính và người dự bị của HN T&T, khi tiền đạo ngoại tân binh Onigbo được tung vào sân đã hoàn toàn tỏ ra…vô hại.
Dẫn bàn, Navibank Sài Gòn chủ động chơi phòng ngự phản công, và HN T&T tiếp tục lúng túng và bất lực. Đội quân của ông Phan Thanh Hùng vốn giỏi chính cái món phản công này, luôn đáng sợ khi đã dẫn bàn, và giờ đây, thất bại về thế trận và thua cuộc về tỉ số khi tình thế buộc họ phải chơi tấn công.
HN T&T gặp vấn đề, “hắt hơi sổ mũi” đúng vào thời điểm quá tốt để họ vượt lên, và cuộc đua vô địch trở nên “vui vẻ, xôm tụ” hơn hẳn. Để vô địch, HN T&T sẽ phải lập tức giải quyết những vấn đề trên, còn nếu không, đến cuối mùa, họ sẽ phải nuối tiếc nhiều cho những kết quả phải nhận ở ngày hôm nay.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn