
Trước khi bước vào mùa 2011, HLV Lê Thụy Hải (thời còn dẫn dắt Thanh Hóa) được “cò” Đại hứa hẹn sẽ cung cấp ngoại binh chất lượng cao. Dù vậy, sau quãng thời gian thử việc, những cầu thủ do “cò” Đại giới thiệu, HLV Lê Thụy Hải không chấm được cầu thủ nào, và vị HLV này đành nhờ đội bóng xứ Nghệ, mà trường hợp tiền đạo Omar là ví dụ tiêu biểu nhất.
V.NB trước đây do một tay “cò” Đại đạo diễn các phi vụ tuyển “Tây”, nhưng khi mối quan hệ giữa ông Đại và bầu Trường tan vỡ, đội bóng Hoa Lư chuyển hướng thiết lập mối quan hệ với SLNA. Tiền vệ Razak và tiền đạo Moussa đến với V.NB là do lãnh đội SLNA tìm kiếm, giới thiệu cho đội bóng cố đô Hoa Lư.
Hay như V.HP trước đây thường “chơi” với ông Đại, thể hiện qua các thương vụ mua trung vệ John Wole, tiền đạo Lazaro… Nhưng thời gian gần đây, dấu ấn ông Đại ở đội bóng đất Cảng không còn nữa. Từ giữa mùa 2011, lãnh đạo V.HP thông qua các đầu mối đã liên hệ với SLNA để lấy bộ 3 ngoại binh Ansah, Fagan và Kavin. Tất cả các bằng chứng nói trên đã nói lên rằng, ông Đại bây giờ ít được các đội bóng phía Bắc đặt niềm tin về việc lấy ngoại binh mà thay vào đó các đội đều xem SLNA là “đại lý” tin tưởng để tăng cường “Tây”.
SLNA với cách làm bài bản về việc tuyển ngoại binh và đặc biệt có mối quan hệ mật thiết với CLB, nhà môi giới ngoại quốc nên nguồn cầu thủ của họ vô cùng dồi dào, đa dạng. Chiều nay, khi “cò” Đại đã lên làm HLV trưởng SG.XT, chắc hẳn, nhân vật một thời tung hoành trên TTCN sẽ có nhiều động lực để quyết chiến với đội bóng xứ Nghệ.
Bongdaplus.vn