
K.Kiên Giang 2-1 SHB Đà Nắng: Đường sinh nơi cửa tử
>>
>>
Dưới sân, các cầu thủ chủ nhà ôm lấy nhau vui mừng, trong lúc HLV Lai Hồng Vân gần như không thốt nổi nên lời. Thậm chí vào phòng họp báo ông Vân còn… năn nỉ các phóng viên: “Cho mình thở một chút nhé. Căng quá!”.
Ông Vân “căng” cũng phải, bởi chẳng ai nghĩ đội bóng đang nằm ở nhóm chót bảng của ông lại có thể tìm được trận thắng, thậm chí thắng nhanh đến 2 bàn khi trận đấu mới diễn ra hơn 20 phút, trước một SHB Đà Nẵng đang lăm le tranh ngôi vô địch. Trong cái thế quá khó ấy, HLV Lai Hồng Vân bày tỏ: “Trước trận đấu, chúng tôi đã xác định chẳng còn gì để mất, nên cứ để các cầu thủ chơi thoải mái, nhưng vẫn trong ý đồ chiến thuật”...
Ý đồ chiến thuật ấy là tung tiền đạo Dyron với thể hình cao hơn 2 mét ra thi đấu ngay từ đầu để phối hợp với Oseni trên hàng công. Chính chiều cao lý tưởng của Dyron khiến các cầu thủ SHB.ĐN bất ngờ, mà nói như như HLV Lê Huỳnh Đức là: “Thể hình của anh này làm các cầu thủ của chúng tôi hoang mang”.
Sự hoang mang ấy khiến đội khách để lỏng cho Oseni dễ dàng tung cú sút căng từ ngoài vòng 16m50 mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà, sau đường chuyền phối hợp từ ngoài biên của đồng đội. Sau đó, từ một pha đi bóng rồi tạt nhanh của Văn Đàn vào vòng 16m50, Dyron đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số 2-0 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ SHB.ĐN. Hai bàn thua làm đội bóng của Lê Huỳnh Đức rối hơn, và nếu các chân sút của đội chủ nhà chỉn chu hơn, có lẽ tỷ số đã không dừng ở đấy.
Tuy nhiên sang hiệp 2, SHB.ĐN chơi chủ động hơn, phối hợp tốt hơn, và có nhiều pha uy hiếp khung thành của thủ môn Quốc Việt. Trong đó, cú tạt bóng ra biên của Minh Phương giúp Hoàng Quãng băng vào sút tung lưới thủ thành K.KG rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Trận thắng quí báu trên đã giúp thầy trò HLV Lai Hồng Vân thắp lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ: “Trận thua này khiến cuộc cạnh tranh ngôi vô địch của chúng tôi trở nên rất khó khăn”.
BÀN THẮNG
+ K.KG: Oseni (12’), Dyron (21’).
+ SHB.ĐN: Hoàng Quãng (67’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
K.KG: Quốc Việt; Hải Thịnh, Tấn Đức, Hendricks, Duy An; Vũ Dương, Viết Đàn (Văn Cường, 53’), Quang Minh (Anh Khoa, 73’), Trần Kiên; Dyron (Giovanni, 68’), Oseni.
SHB.ĐN: Thanh Bình; Duy Lam, Cao Cường, Ngọc Nguyên, Tấn Điền (Nicolche, 61’); Nguyên Sa, Hùng Sơn, Thanh Hưng, Minh Phương, Quốc Anh (Ngọc Thanh, 25’); Nicolas (Hoàng Quãng, 54’).