
Vâng, không chỉ vị Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, mà có lẽ cả đoàn đại biểu VFF cũng như các thành viên ĐT U19 Việt Nam tham dự giải Al – Nakba đều có những cảm xúc như thế. Cái cảm xúc ấy không phải đến sau những dặm đường xa và phải qua rất nhiều vùng đất khác nhau để đến được thành phố Ramallah (Palestine). Cái cảm giác ấy cũng chẳng phải đến từ sự háo hức của những con người muốn khám phá vùng đất mới; mà nó tuôn trào từ những tình cảm nồng hậu của người dân Palestine.
Thật vinh dự cho tôi, bởi đây lần đầu tôi được tháp tùng một phái đoàn đến thăm xứ sở mà lớn lên tôi chỉ biết qua sách báo, truyền hình, qua lời thầy cô, cha mẹ... Càng đặc biệt vì tôi được gặp gỡ những chính khách nổi tiếng của Palestine.
Sáng qua, trong buổi gặp giữa Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và thủ tướng Salam Fayyad, tôi đã được nghe những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Palestine dành cho Việt Nam. Thủ tướng Salam Fayyad nói: “Việt Nam luôn là một tấm gương lớn để Palestine noi theo cả quá khứ lẫn tương lai”. Tôi cũng được nghe Bộ trưởng bộ ngoại giao Palestine Riad Al-Malki nói với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ rằng: “Chúng tôi luôn mơ về Việt Nam, một đất nước hòa bình, kiên cường và bất khuất”. Bên cạnh đó, vị Bộ trưởng ngoại giao cũng chia sẻ thêm những điều về bóng đá. Ông nói rằng, sẽ thật hạnh phúc nếu trong tương lai, bóng đá Việt Nam và Palestine có nhiều sự hợp tác hơn nữa; đội tuyển của 2 nước sẽ thường xuyên có những trận đấu giao hữu để cả thế giới biết rằng Palestine đã và đang có một sức sống mạnh mẽ như Việt Nam, một đất nước đã vươn lên từ chiến tranh và đạn bom. Đó là những lời nguyện ước giản dị nhưng tôi hiểu nó thực lớn lao đối với Palestine lúc này.
Đã hơn 10 ngày trôi qua, bóng đá đã và đang là một sợi dây tình cảm đặc biệt nối Palestine và Việt Nam. Tôi tin, như lời Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã nhắn gửi đến những nhà lãnh đạo Palestine: “Không xa đâu Palestine, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn thế!”
ĐT U19 Việt Nam kết thúc chuyến du đấu
Trong trận đấu giao hữu với U22 Palestine, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Lê Tuấn Long và các học trò tại Palestine. Ngày mai U19 Việt Nam sẽ về nước.
Bongdaplus.vn