Kể từ khi nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2011 hồi đầu tháng này, Thành Lương chưa đá trận nào vì chấn thương. Trong chuyến làm khách trên sân của Khánh Hòa cách đây hai tuần, thiếu Lương, CLB Hà Nội đã phải chơi rất vất vả nhưng nhờ sự cố gắng và một chút may mắn, đội bóng của HLV Hoa Mạnh Hưng đã có được 3 điểm. Trở về sân nhà Hàng Đẫy cộng thêm việc Thành Lương đã có thể ra sân, nhiều cổ động viên CLB Hà Nội tin rằng một chiến thắng trước Ninh Binh là điều nằm trong tầm tay. Song thực tế lại không như vậy, trong một biểu chiều được kỳ vọng sẽ làm nên những điều biến ảo thường thấy, Lương “dị” lại chơi một trận đấu mờ nhạt và thiếu quyết tâm.
Lương "dị" - Ảnh TTVH
Vẫn được bố trí bên hành lang cánh phải, Thành Lương được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội khoan phá được hàng phòng ngự của Ninh Bình. Tuy nhiên, trong cả hiệp 1, Lương chơi thiếu “lửa” như mọi khi và anh thường có những pha xử lý khó hiểu, điển hình như cú dứt điểm ở phút 38. Thông thường, một cầu thủ thuận chân trái và được gọi là “dị” như Lương sẽ không sút ngay khi góc sút hẹp và chân sút không thuận. Anh thường sẽ quặt lại bóng để rồi dứt điểm bằng chân trái nhưng thực tế, Lương sút luôn bằng chân phải cho hết tình huống. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc và hơi lạ nếu so với cách xử lý quen thuộc của Lương. Chưa kể, trong tình huống san hòa 1-1 của CLB Hà Nội, Công Vinh đã phải dạt sang cánh phải để làm bóng rồi kiến tạo cho Ambrose, cầu thủ sau đó có pha đập nhả đẹp mắt giúp Timothy lập công.
Sang đến hiệp 2, khi đội nhà để thua bàn thứ hai, Lương vẫn thi đấu vật vờ và thiếu động lực trên sân. Những bước chạy thoăn thoắt, tả xung hữu đột ở những điểm nóng trên sân của Lương trước đây giờ đã không còn. Trên khán đài, có không ít cổ động viên ngao ngán trước lối chơi của cầu thủ mang trên tay tấm băng đội trưởng và vừa được giải cầu thủ xuất sắc nhất Việt
Dường như, Lương đang gặp phải những vấn đề tâm lý như giai đoạn giành được Quả bóng Vàng 2009. Khi đó, sức ép từ dư luận cùng những vấn đề trong nội bộ đội bóng của HN.ACB đã ảnh hưởng tới phong độ của Lương “dị”. Còn lần này, nguyên nhân từ đâu đã khiến Lương chơi vật vờ như một lão tướng trên sân?. Sức ép thì vẫn vậy, chưa kể giờ Lương đã là một cầu thủ “có số” và lễ trao giải Quả bóng Vàng vừa qua bị nhiều ý kiến cho rằng là một kịch bản có sẵn. Liệu có phải nội bộ CLB Hà Nội đang có vấn đề và Lương, đại diện cho “phe” HN.ACB, đang có mâu thuẫn gì với các nhóm còn lại?.
Anh Hiển
Thethaovanhoa.vn