
4 điểm giành được trước HA.GL và N.SG nhanh chóng rơi vào quên lãng sau khi V.HP thúc thủ liên tiếp 2 trận trước CS.ĐT và SHB.ĐN. Bây giờ khoảng cách với đội gần nhất K.KH đã là 9 điểm. Chỉ còn 8 trận nữa, muốn trụ hạng V.HP phải giành ít nhất 4 chiến thắng. Đó là điều không tưởng đối với đội bóng đất Cảng ở thời điểm này. Với trận thua trên sân Lạch Tray chiều qua trước SHB.ĐN, V.HP thực sự khó gượng dậy được.
Thời điểm này, người ta chỉ còn quan tâm đến việc đội nào sẽ hưởng lợi một khi V.HP buông xuôi và chiếc vé thứ hai phải xuống hạng sẽ rơi vào tay ai?
K.KH với 1 điểm giành được trước B.BD đang nỗ lực thoát hiểm. Tuy nhiên, nỗ lực ấy hoá ra chỉ để họ cắt đuôi kẻ đang chìm V.HP. Nó không đủ để níu tay những người cùng khổ khác ở lại. Hai đối thủ trực tiếp của K.KH là V.NB và CS.ĐT đồng loạt giành được 3 điểm để bứt phá. Có vẻ như K.KH đang đi đúng theo con đường của V.HP trước đó. Nghĩa là họ tiến 1 bước thì đối thủ tiến 3 bước. Một quỹ đạo nguy hiểm.
Màn lăn xả vào chân đối thủ chẳng khác cái cách dã tràng xe cát biển Đông. Khoảng cách cứ lớn dần, cái hố ngày nào nay sẽ trở thành biển nếu như ở vòng đấu tới họ không chặn được đà tiến của K.KG ngay ở “sào huyệt” Kiên Giang.
Cuộc chơi càng lúc càng nghiệt ngã. Nó không chỉ tính bằng ngày một ngày hai mà phải đo bằng từng tháng, từng năm. Sự tuột dốc của V.HP và K.KH đã được báo hiệu từ mùa năm ngoái. Năm nay thì sự khốc liệt đang bào mòn sức kháng cự của họ.
Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn, một già một trẻ đều được đánh giá như những HLV vững tay nghề nhất Việt Nam. Thế nhưng, một bàn tay không che nổi mặt trời. Một chú dã tràng xe cát chỉ để mua vui trong chốc lát chứ không thể là coi là kế sách bền lâu.
Bongdaplus.vn