
Hôm qua, Nguyễn Rogers sau quãng thời gian dưỡng thương đã trở lại. Tuy nhiên, cảm giác bóng không tốt cùng nền tảng thể lực của Nguyễn Rogers chưa đảm bảo nên anh trở thành tử huyệt của Thanh Hóa. Thực tế, HA.GL đã kiểm soát được thế trận, ép Thanh Hóa suốt 30 phút đầu tiên. Dù vậy, các chân sút đến từ phố Núi đã không gặp may khi Trần Vũ, Văn Nhiên lần lượt đưa bóng trúng xà ngang.
Tạo ra cơ hội rõ rệt nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng, HA.GL đã phải trả giá đắt. Phút 33, trong pha chạm bóng đầu tiên, Quốc Phương khiến sân Thanh Hóa nổ tung với pha bắt vô-lê tuyệt đẹp, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đã cởi bỏ được tâm lý căng cứng của Thanh Hóa, đồng thời giúp trận đấu trở nên sôi nổi với thế trận đôi công của hai đội.
Phút 69, Văn Thắng chọc khe thuận lợi cho Sunday thoát xuống ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa. Quá choáng váng sau bàn thua, HA.GL liên tục có sự thay đổi về nhân sự khi 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công là Hoàng Thiên, Minh Thiện được đưa vào sân. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Thanh Hóa, HA.GL chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha sút phạt thành công của Hữu Long.
Không chỉ cắt đứt được mạch thua, Thanh Hóa giờ đây đã tiến gần đến mục tiêu trụ hạng. Một trận thắng với đội bóng xứ Thanh đã giúp họ xoay chuyển được phần nào cuộc đua chống xuống hạng. Và có lẽ lúc này Thanh Hóa đang mơ những mục tiêu xa hơn trên BXH.
Bàn thắng
+ Thanh Hóa: Quốc Phương (33’), Sunday (69’)
+ HA.GL: Hữu Long (87’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thanh Hóa: Thanh Tú, Đức Tuấn, Xuân Anh, Anh Tuấn, Xuân Hợp, Nguyễn Rogers (Huy Cường, 58’), Dasilva (Andrew, 67’), Văn Thắng, Sunday, Firku, Việt Thắng (Quốc Phương, 30’)
HA.GL: Tuấn Mạnh, Văn Long, Văn Hiếu (Hữu Long, 76’), Văn Pho, Văn Nhiên, Qúy Sửu (Minh Thiện, 77’), Paulo, Ngọc Bảo (Hoàng Thiên, 65’), Trần Vũ, Olushola, Evaldo.
Bongdaplus.vn