
Bầu Kiên có mặt trong các trận đấu của CLB Hà Nội không phải để thưởng thức bóng đá một cách đơn thuần. Thời HLV Nguyễn Thành Vinh còn tại vị, ông Kiên đã nhiều lần xuống tận đường biên để chỉ đạo chuyên môn. Khi ông Vinh ra đi và trợ lý Hoa Mạnh Hưng lên nắm ghế thuyền trưởng thì “vai trò chuyên môn” của bầu Kiên càng được thể hiện đậm nét. Thậm chí, có người còn gọi đùa ông là “HLV Nguyễn Đức Kiên”.
Hôm qua, bầu Kiên vắng mặt, thì mới là lúc HLV Hoa Mạnh Hưng thực sự gánh vác trọng trách ở CLB Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên nhà cầm quân sinh năm 1960 này có mặt ở sân Hàng Đẫy với tư cách là một HLV trưởng chứ không còn là người chuyên sắm vai trợ lý như trước.
Chắc chắn là ông Hưng rất muốn có chiến thắng trong “ngày đặc biệt” của mình. Bởi 3 điểm giành được trước V.NB sẽ là thông điệp gửi tới bầu Kiên rằng, nếu “kẻ đóng thế” Di Matteo có thể đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League thì “kẻ đóng thế” Hoa Mạnh Hưng cũng đủ khả năng để tạo nên một CLB Hà Nội biết cách giành chiến thắng.
Khán giả có mặt trên sân được thấy một HLV Hoa Mạnh Hưng “nhiệt” đến bất ngờ trong suốt trận đấu khi ông liên tục hò hét, chỉ đạo các học trò. Nhưng chừng đó là chưa đủ bởi CLB Hà Nội vẫn thi đấu khá rời rạc và phải đón nhận thất bại trước một V.NB chơi vô cùng máu lửa.
Sau trận đấu, HLV Hoa Mạnh Hưng bị “bao vây” bởi lực lượng phóng viên đông đảo có mặt tại sân Hàng Đẫy. Những câu hỏi tới tấp về thất bại của đội bóng Thủ đô khiến ông có vẻ hơi run. Chiếc ghế thuyền trưởng ở V-League là rất khắc nghiệt và có lẽ bây giờ ông Hưng đã bắt đầu cảm nhận điều ấy một cách rõ ràng…
Bongdaplus.vn