
Trong khi đó, kết quả hòa này lại vừa đủ để đại diện hạng Nhất theo chân HN.ACB vào vòng trong.
Trở lại với diễn biến trận đấu, ĐT.LA vượt lên dẫn bàn với pha lập công của tiền đạo Danny David. Và người gỡ hòa cho HAGL là tiền vệ Lê Hoàng Thiên, sau cú đá phạt đền thành công. Tuy nhiên, từng đó không đủ để HAGL giật chiếc vé vào bán kết từ tay của ĐT.LA bởi sau 2 lượt trận HAGL chỉ có được 1 điểm. Trong khi đó, đại diện của giải hạng Nhất đã có 2 điểm sau 2 trận hòa.
Việc HAGL phải sớm làm khán giả là một điều khó chấp nhận với CĐV phố Núi. Tất nhiên, việc thất bại ở một giải đấu thử nghiệm chẳng phải thảm họa song không ít người Gia Lai vẫn lo ngại sau 2 màn trình diễn khá thất vọng của HAGL (thua HN.ACB 1-3, hòa ĐT.LA 1-1).
Điều dễ nhận thấy, dưới triều đại của HLV Choi Yun Kyum, vấn đề thể lực của HAGL phần nào đã được cải thiện. Song lối chơi và chất lượng cầu thủ như những gì đội bóng phố Núi thể hiện ở Vietbank Cúp rõ ràng là chưa ổn. HAGL đang thiếu một nhà tổ chức kiểu như Thonglao hay Lee Nguyễn trước đây. Hàng công của họ cũng là một dấu hỏi lớn bởi Wanga vẫn vô duyên trong những pha dứt điểm.
Còn tân binh Mose chẳng phải cái tên quá xa lạ nên vấn đề của cựu tiền đạo QK4 không nằm ở khả năng hòa nhập với đội bóng mới…
Như đã nói, thất bại ở một giải giao hữu không phải thảm họa, nhưng cũng như một chiếc xe gắn máy muốn chạy tốt và bền bỉ, thì quy trình chạy rốt-đa phải chuẩn. Điều này HAGL chưa làm tốt. Hi vọng rằng, HLV Choi Yun Kyum và các học trò sẽ có những cú rốt-đa tốt hơn trong thời gian sắp tới.
Chiều nay (5/12), giải sẽ diễn ra 2 trận đấu ở bảng B. Với 2 điểm có được K.Khánh Hòa vẫn có cơ hội vào chơi bán kết nếu đánh bại Thanh Hóa, đội bóng đã bị loại. Trong khi đó SLNA và V.Ninh Bình sẽ phải đấu với nhau để giành suất vào bán kết. Dĩ nhiên, nếu đội bóng phố Biển không thắng thì SLNA và V.NB sẽ dắt nhau vào bán kết.
Lịch thi đấu (5/12)
15h00: SLNA - V.NB
17h00: K.KH - Thanh Hóa

Bongdaplus.vn