
Cuộc đua vô địch V-League: Sức ép, có mà không!
Trong khi đó, HN.T&T thoạt nhìn có vẻ phải chịu rất nhiều áp lực nhưng thực tế, lại đang bình tĩnh nhất. Để tiến được tới ngai vàng V-League 2012, việc đội bóng Thủ đô phải làm rõ ràng là giành những điểm số tối đa trong 2 trận còn lại. Sức ép là điều không thể phủ nhận, nhưng đã đi tới thời điểm này của cuộc chơi, 6 điểm để chắc chắn được xưng vương chỉ là những bước chân nhỏ so với hành trình họ giành được 46 điểm từ đầu mùa.
SHB.ĐN đang im hơi lặng tiếng sau vòng 24 dù về lý thuyết, có thể họ sẽ được hưởng lợi ở vòng 26 khi các đối thủ cạnh tranh phải “một mất một còn” với nhau. Nhưng để có được vị thế “ngư ông đắc lợi” thì thầy trò HLV Huỳnh Đức còn phải giải bài toán CS.ĐT cuối tuần này trước đã.
Sức ép là khái niệm mang tính trừu tượng và nếu muốn, cả HN.T&T, SHB.ĐN lẫn SG.XT đều có thể xua tan tất cả. Bởi họ chỉ cần phải làm tốt nhất nhiệm vụ của riêng mình trước khi nhìn lại kết quả cuối cùng của “cuộc chiến” mà thôi…