
Câu chuyện: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Hình ảnh ấy bỗng làm tôi liên tưởng đến những đội bóng CS.Đồng Tháp, K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa trong cuộc đua khốc liệt né chiếc vé rớt hạng vào cuối mùa giải V-League 2012, nhất là ở 2 trận đấu cuối cùng quyết định sự thành bại của chính mình. Nhìn vào bảng xếp hạng và cục diện 2 vòng đấu cuối, xem ra CS.Đồng Tháp đang bất lợi nhất, dù trước đó nhiều người dự báo đội bóng nhiều khả năng đồng hành với V.Hải Phòng lại là tân binh K.Kiên Giang!
Lần đầu có mặt ở V-League 2012, K.KG khiến người ta thích thú với lối đá hồn nhiên đến chân chất của người miệt vườn, cộng thêm tinh thần “đá một lần cho sướng” ở giải chuyên nghiệp. Những phẩm chất ấy khiến đội bóng vùng duyên hải có những lúc trở thành hiện tượng thú vị của bóng đá thời kim tiền. Tuy nhiên, vòng xoáy thực dụng của cuộc chơi chuyên nghiệp khiến những chàng “Hai lúa” lần đầu có mặt ở V-League sau những hồn nhiên đã nếm phải những trái đắng, và giờ đang phải đua hối hả để giữ cho sự tồn tại của mình ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt.
Trong khi đó, người láng giềng CS.ĐT sau những năm vượt khó, giờ có vẻ như sự khủng hoảng kinh tế và cuộc đua tài chính đã khiến họ ngấm đòn. Bóng đá vùng Tháp Mười giờ có vẻ như sắp gục ngã bởi chính cái nghèo của mình. Cay đắng hơn, những gương mặt từng thành danh khi thi đấu cho họ, giờ đã ra đi và đang “góp chân” đẩy CS.ĐT đến bờ vực rớt hạng trong những cuộc đối đầu mang tính sống còn vừa qua. Nhưng biết làm sao được, bóng đá là thế, và tất cả đều cần sự sòng phẳng.

2. Người ta bảo “bóng đá hiện đại không có chỗ cho sự hồn nhiên”. Điều đó đúng, nhưng có lẽ rất nhiều người vẫn thấy tiếc làm sao, lẫn nhớ biết bao thứ bóng đá đẹp, lối chơi cống hiến không toan tính, và những trận thắng không đẫm mùi tiền thưởng. Giống như hình ảnh con chim cất tiếng hót hay nhất trong đời khi sắp phải chia tay sự sống. Cũng như lời dẫn tiếp sau đó của cuốn tiểu thuyết rằng: “Vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.
Thế nhưng, thực tế không phải là truyền thuyết, và cuộc sống hiện đại không có chỗ cho những mơ mộng viễn vông. Vì vậy, trong cuộc chiến giành vé trụ hạng ở giai đoạn cuối đầy khốc liệt, những người làm bóng đá xứ Kiên Giang đã buộc phải treo thưởng cho những chiến thắng ở sân nhà là 800 triệu đồng và sân khách là 1 tỷ đồng để khích lệ lòng quân. Ngay CS.ĐT cũng đang tính toán tăng thưởng để làm chất “doping” cho tướng sĩ của họ trong 2 trận sinh tử sắp tới.
Trong 2 trận quyết định sắp tới, K.KH và K.KG đang sáng cửa trụ hạng hơn. Họ chỉ cần tìm được trận thắng ở vòng 25, trong khi CS.ĐT thất bại trước SHB.ĐN tại “ải” Chi Lăng, khi ấy cuộc đua trụ hạng xem như đã có kết quả. Tuy nhiên, lúc trò chuyện với chúng tôi vào chiều qua, HLV Trần Công Minh của CS.ĐT khẳng định: “Bóng chưa lăn thì vẫn còn hy vọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng cho niềm tin của chính mình”. Thế nên, vẫn chưa thế nói trước được điều gì, bởi bất ngờ chính là yếu tố khiến môn bóng đá trở nên hấp dẫn vào loại bậc nhất.
Những ngày qua, trên các diễn đàn, người hâm mộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn động viên hết mình cho hai đội bóng của họ và gần như chẳng trách cứ gì, dù K.KG và CS.ĐT đều thất bại ở vòng 24, bởi họ biết các cầu thủ của mình đang cố gắng vắt kiệt đến những giọt mồ hôi cuối cùng cho sự sinh tồn của đội bóng ở mùa giải 2012.
Trong bụi mận gai sắc nhọn, những con chim sẽ cất những tiếng hót hay nhất, nhưng nghiệt thay, nó vẫn phải chết vì gai nhọn, bởi qui luật của cuộc chơi là như thế!
Hối hả chuẩn bị cho trận đấu quyết định
Vòng 25 được xem là vòng đấu quyết định cho chiếc vé trụ hạng của 3 đội bóng CS.ĐT, K.KG, K.KH nên cả 3 đều tập trung chuẩn bị cao nhất. Từ Thanh Hóa, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã kéo sang tập luyện ở Nam Định, trước khi đổ quân xuống Hải Phòng vào ngày thứ Sáu để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với V.HP vào cuối tuần. Trong khi từ Hà Nội, K.KH sẽ di chuyển xuống Thanh Hóa vào chiều nay để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà. Riêng thầy trò HLV Trần Công Minh sau trận thua HAGL đã về Đồng Tháp dưỡng quân, và ngày thứ Năm sẽ đi chuyển ra Đà Nẵng chuẩn bị cho cuộc so kè quan trọng với SHB Đà Nẵng.