
SHB Đà Nẵng 0-0 N. Sài Gòn: Đi săn quên súng
Có thể nói chiều qua, chủ nhà SHB Đà Nẵng gần như làm chủ hoàn toàn trận đấu và liên tiếp mở ra những đợt uy hiếp về phía khung thành thủ môn Santos. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong một ngày kém may mắn, các cú dứt điểm của họ nếu không dội xà thì cũng trúng cột, hoặc chọn ngay thủ môn mà tìm đến. Ngoài quả phạt đền bị bỏ lỡ, ở phút 83 từ cú sút sạt ngang khung thành của Quốc Anh, bóng tìm đến ngay chân Hoàng Quãng và chỉ còn cách khung thành vài tấc, nhưng anh lại xử lý ngờ nghệch để bóng trôi ra ngoài trong sự tiếc nuối đến ngẩn ngơ của hàng ngàn khán giả.
Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức biện giải rằng, do các học trò của ông vừa trải qua những trận đấu rất căng thẳng và đã gần cuối mùa giải nên thể lực cạn kiệt, vì vậy họ không còn đủ tỉnh táo để xử lý bóng, dù đó là những cơ hội rõ nét (!?).
Trong khi đó, dù HLV Phạm Công Lộc của N.SG tuyên bố đội bóng của ông đến sân Chi Lăng với tinh thần thi đấu cao nhất, nhưng có cảm giác đội khách lại chủ động “tử thủ” để lấy 1 điểm. Suốt trận, họ hầu như chỉ cố thủ và không có pha phối hợp tấn công nào ra hồn, trong khi những cú sút đều mang tính… hú họa. Vì thế, dù HLV Phạm Công Lộc cho rằng ông hài lòng về các học trò, nhưng nếu các CĐV của họ xem trận đấu này, e cũng chẳng thể vui nổi.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SHB.ĐN: Thanh Bình; Duy Lam (Hoàng Quãng, 43’), Cao Cường, Ngọc Nguyên, Tấn Điền; Nguyên Sa, Hùng Sơn (Nicolche, 74’), Thanh Hưng, Minh Phương (Ngọc Thanh, 46’), Quốc Anh; Nicolas.
N.SG: Santos; Long Giang, Vincent, Việt Cường, Quang Long; Minh Triết (Công Thành, 51’), Duy Khanh, Aniekan, Tài Em; Quang Hải, Plaza (Fonseca, 76’).