
CLB Hà Nội vẫn trong vòng nguy hiểm: Lại vì bệnh cũ
>>
>>
Lúc này, đội bóng Thủ đô đang có trong tay 29 điểm, nhiều hơn vị trí nguy hiểm của CS.ĐT 5 điểm. Do vậy, CLB Hà Nội vẫn còn khả năng bị điền tên vào tấm vé xuống hạng khi V-League 2012 hạ màn. Điều này sẽ trở thành sự thật nếu họ thua cả 2 vòng cuối trong khi CS.ĐT giành trọn vẹn 6 điểm, còn K.KG cùng K.KH thu về mỗi đội ít nhất 4 điểm.
Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nên CLB Hà Nội không thể xem thường “cơn ác mộng” dù nó mới chỉ nằm trên lý thuyết. Hơn nữa, cách CLB Hà Nội bại trận trước SLNA vừa qua cũng gợi lên những dự cảm không lành. Dù việc giành ít nhất một kết quả hòa trên sân Vinh không phải là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng CLB Hà Nội lại không thể hoàn thành cũng vì những căn bệnh rất cũ, đã từng nhiều lần hành hạ họ trong mùa giải năm nay.
Đầu tiên là những xích mích giữa tiền đạo Timothy và đội trưởng Thành Lương bị đẩy lên cao trào trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Cách xử lý của lãnh đạo và BHL trong việc này khiến các cầu thủ không hài lòng nên họ bước vào hiệp 2 với trạng thái tâm lý không tốt. Đến cuối trận, những sai lầm chết người vốn đã là “đặc sản” của trung vệ Mboussi khiến CLB Hà Nội nhận liên tiếp 2 bàn thua và phải trắng tay rời xứ Nghệ.
Còn nhớ, CLB Hà Nội bước vào mùa giải 2012 với tham vọng vô địch nhưng giấc mơ “hóa rồng” ấy sớm phải lùi xa cũng vì những rắc rối liên quan đến Timothy cùng trình độ chuyên môn chỉ ở mức trung bình yếu của các ngoại binh còn lại. Vòng 24 vừa qua, chính những điều ấy đã tiếp tục ngăn chặn họ hoàn thành “giấc mơ bé nhỏ” là trụ hạng.
Có thể, kết cục của CLB Hà Nội ở V-League 2012 sẽ không phải là một cơn ác mộng khi họ chỉ cần giành thêm 1 điểm trong các trận gặp N.SG và V.HP là sẽ trụ hạng thành công. Tuy nhiên, nếu muốn “đổi đời” ở mùa giải sau và trong tương lai xa hơn nữa, đội bóng của bầu Kiên phải trị dứt điểm những căn bệnh mà tự họ đã hiểu rõ là chúng có sức phá hoại khủng khiếp thế nào…