
Góc nhìn: Những nước cờ của bầu Thụy
SG.XT là đại gia về lực lượng, nhưng nếu cho rằng vì họ sở hữu những ngôi sao nên luôn chơi bóng rất hay và sẵn sàng vung tiền ở hậu trường để lấy thành tích thì lại là một suy luận ấu trĩ. Bầu Thụy không phải kẻ tay mơ trong kinh doanh và cũng không phải nghiệp dư trong làm bóng đá, dù ông luôn làm người ta có cảm giác rằng không hiểu bóng đá bằng môn golf mà ông vẫn say mê tập luyện. Bầu Thụy đầu tư làm bóng đá từ Hà Tĩnh qua Quảng Nam và bây giờ là SG.XT. Ông bầu này có thừa những kinh nghiệm để khi vừa trở về sau chuyến đi châu Âu dài ngày vẫn tự tin nói: “Tôi nắm bắt hết tình hình ở nhà”.
Bầu Thụy nói rằng, SG.XT sẵn sàng cho cuộc đua vô địch nhưng không để rơi vào cảnh phải lên ngôi bằng mọi giá. Từ châu Âu, ông vẫn có những “cánh tay nối dài” để theo dõi tình hình, kể cả câu chuyện về một doanh nghiệp tầm cỡ ở Việt Nam đóng trên địa bàn TP.HCM sẵn sàng cho việc chuyển giao SG.XT cũng không thoát khỏi những dự liệu của ông bầu xuất thân từ đất Ninh Bình. SG.XT thời gian qua, đặc biệt là thời điểm giữa mùa 2012, đã không còn mặn mà đầu tư lực lượng như thói quen. Trong khi nhiều đội bóng có kế hoạch mua sắm con người để chuẩn bị cho mùa giải tới thì SG.XT vẫn ở trạng thái im lìm. Phải chăng, bầu Thụy đã có những tính toán trong trường hợp đội bóng này “sang tên đổi chủ”?
Khi nào thể hiện tư thế đại gia và khi nào dùng bài “phủi” trong quản quân, cũng như khi nào lên giây cót cho việc đầu tư, có lẽ bầu Thụy và dàn cố vấn của ông đều nắm rất rõ câu trả lời.