
Anh Tuấn, Bật Hiếu và nỗi đau ngày trở về Hải Phòng
Hôm Thanh Hóa ra đất Cảng để chuẩn bị cho trận gặp V.HP, trung vệ Anh Tuấn buột miệng: “Đáng nhẽ đó sẽ là trận đấu hay, nhưng giờ V.HP chuẩn bị xuống hạng rồi. Về Hải Phòng lúc này, thấy buồn quá”. V.HP chính thức xuống hạng, thế nên khi kết thúc trận đấu, Tuấn, Hiếu cứ đứng lặng yên giữa sân, nhìn những khán đài trống vắng ở sân Lạch Tray mà thấy nao lòng.
“Bóng đá là vậy, hôm qua mình mạnh nhưng hôm nay đã phải xuống hạng. Năm 2008 khi tôi rời đất Cảng, lúc đó V.HP còn khiến biết bao nhiêu đội phải kiêng nể, nhưng giờ thì…”, Anh Tuấn nói với giọng đầy tâm trạng về số phận của V.HP. Cũng buồn không kém đàn anh, Bật Hiếu - người từng cùng V.HP giành ngôi á quân V-League 2010 - nói rằng anh quá bất ngờ khi mà ở ngay từ đầu mùa giải, đội bóng đất Cảng đã có dấu hiệu mất phương hướng. “Thời thế thay đổi nhanh quá, V.HP có tiềm lực tài chính nhưng cách làm bóng đá còn nhiều vấn đề”, Bật Hiếu bộc bạch.
Trải qua quá nhiều thăng trầm trong mùa giải mà V.HP đã khiến biết bao con tim yêu mến “những con rồng đỏ đất Cảng” bị tổn thương. Nhưng có khi với V.HP xuống hạng bây giờ lại là điều… may mắn, bởi có như vậy họ mới rút ra được bài học, từ đó điều chỉnh lại cách làm bóng đá của mình.